Làm thế nào để duy trì mối quan hệ bạn bè trong nhóm bạn thân 3 người (nữ)?

  1. Tâm sự cuộc sống

Năm lên cấp 3, em có làm thân được 2 người bạn cùng lớp vào năm đầu tiên. Chúng em tuy ở tỉnh khác nhau nhưng vì nói chuyện hợp nhau nên rất nhanh đã thân nhau. Sau chuyến đi dã ngoại của trường, em đã trở nên thân hơn với một người bạn trong hai người bạn trên. Nhưng chuyện bắt đầu trở nên rối rắm từ đây. Bạn 1 (người bạn thân hơn với em trong chuyến) đi bắt đầu dính em như sam có thể nói đi đâu cũng có nhau. Đến nỗi cả lớp ai cũng biết bọn em thân nhau. Hai bọn em rất ăn ý trong cả học tập lẫn làm việc nhóm.Hơn thế nữa em lại có chỗ ngồi rất chi là gần bạn 1. Nhưng bạn 2 (người bạn còn lại) trở nên giận dỗi khi hai bọn em trở nên thân thiết. Cả em và bạn 1 đều rất hoảng và tìm cách để dỗ bạn 2. Cứ nhiều lần như vậy cho đến khi mối quan giữa em và bạn 2 trở nên bình ổn hơn thì người bạn 1 lại trở nên xa cách với em sau một lần nhà bạn ấy gặp chuyện. Em là người nhận ra sự bất thường của bạn ấy sớm nhất như việc bạn ấy trở nên im lặng và buồn bã. Ban đầu em không biết chuyện gì đã xảy ra với bạn ấy và cũng không có cách nào khiến bạn 1 mở lòng nên mặc dù hai đứa không nói chuyện với nhau nhưng ngay hôm sau em đã viết thư ẩn danh để động viên bạn ấy. Cho đến hết một tuần cậu ấy đã bình ổn hơn thì bạn ấy thỉnh thoảng đã nói chuyện lại với em. Nhưng chẳng được bao lâu bạn 1 lại quay ra thân thiết hơn với bạn 2 đã khiến em rất buồn và cảm thấy thật ngặt nghẽo làm sao. Hai bạn ấy bắt đầu đi chơi với nhau nhiều hơn, có rủ em đi chung nhưng chỉ có cả hai nói chuyện. Em đã rất kìm chế cảm xúc của mình mà vẫn đi chung. Em tỏ ra lạnh lùng và đôi lúc lại nói ẩn ý cho hai người bạn đó hiểu nhưng cả hai vẫn chỉ nghĩ em giận hay bị stress học tập. Trong khoảng thời gian này bọn em đã hẹn đi chơi chung với nhau để kỷ niệm. Em đã hạn chế việc xa cách với cả hai mà vừa vui vẻ vừa "buồn cười" đi chơi. Cuối năm để cả bày tỏ sự quý trọng với hai người bạn mà em đã tặng quà cho cả hai. Sang năm thứ 2, cả 3 đứa em học khác lớp nhưng bạn 1 và bạn 2 lại lớp rất gần nhau còn em thì ở lớp hơi cao so với cả hai. Bạn 1 đã nói sẽ cố gắng phấn đấu lên cùng lớp với em nhưng rồi rất khó và cũng chả được lên.Em đã nghĩ năm mới mối quan hệ của 3 sẽ trở nên tốt hơn nhưng đời không như mơ mối quan hệ của cả 3 càng thêm tồi tệ khi em vẫn xa cách và thậm thí không còn kìm nén như trước. Cách nó diễn ra cũng khá nhẹ nhàng hai bạn đó đi chung với nhau còn em thì né chắn cả hai (hay nói đúng hơn là bạn 1 thôi). Mối quan hệ giữa em và bạn 1 ngày càng tệ, bạn 1 cảm thấy khó chịu khi em xa cách với bạn 1 và bạn 2 khi đi chung, cả hai không ngồi chung với nhau,..Bạn 2 lúc này tỏ ra lo lắng đã đi hỏi em và định hàn gắn mối quan hệ 3 người này. Em không chịu buông thì một hôm đã đi nói ra hết nỗi lòng với bạn 1 và bạn bảo em suy nghĩ nhiều và xem em và bạn 2 như nhau. Em nghe bạn 1 và đã dành một tuần để tịnh tâm lại. Khi em bình tĩnh trở lại thì tình trạng giữa em và bạn 1 vẫn vậy chả tám với nhau lời nào, chỉ nói mấy lời rồi thôi. Thật lòng em không biết phải làm như thế nào để có thể trở nên bình thường với bạn 1 và giữ mối quan hệ tốt cho cả 3 ạ . Ai có ý kiến hay chia sẻ thì giúp em với ạ. Bài viết này hơi dài nên mong mọi người sẽ bỏ qua nếu cảm thấy khó chịu ạ. Em rất cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe tâm sự của em ạ

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

tình bạn 3 người rất dễ tan bạn nhé ví dụ bạn 1 dỗi bạn chơi với bạn 2 bạn 2 thấy chuyện bạn 1 đúng nên bạn 2 cũng dỗi bạn là tình bạn xa cách liền

Trả lời

tình bạn 3 người rất dễ tan bạn nhé ví dụ bạn 1 dỗi bạn chơi với bạn 2 bạn 2 thấy chuyện bạn 1 đúng nên bạn 2 cũng dỗi bạn là tình bạn xa cách liền