Làm sao sống thật đẹp cho năm cấp 3 đây.?

  1. Tâm sự cuộc sống

Không hiểu sao, trong giờ ra chơi mik chẳng có 1 chỗ nào đi chơi cả , mik suốt ngày ngồi trong lớp hoài à mà ngồi hoài cũng chán , nhưng mà bước ra đến cửa lớp, thì lại chả biết đi đâu , dù có bạn thân , nhưng cũng trả dám làm phiền,trong lớp thì trả bắt truyện với ai, cũng muốn làm thân ấy mà chả có người nào.riết mà thấy tự kỉ, phải sắm quyển sách để đọc trong giờ ra chơi,chẻ nhé thanh xuân 3 cấp 3 cứ thế trôi.?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Chào em, anh nghĩ em có thể chủ động kết nối với bạn bè và mọi người xung quanh. Vì niềm vui thường sẽ đến khi chúng ta tích cực kết nối, trò chuyện, chia sẻ và sẵn sàng giúp đỡ mọi người em ạ.

"Sống đẹp" anh nghĩ là biết vì mình, nhưng không phải lúc nào cũng chỉ vì mình, mà còn biết quan tâm đến người khác nữa. 

Chúc em có những năm tháng cấp 3 đẹp và ý nghĩa.

Trả lời

Chào em, anh nghĩ em có thể chủ động kết nối với bạn bè và mọi người xung quanh. Vì niềm vui thường sẽ đến khi chúng ta tích cực kết nối, trò chuyện, chia sẻ và sẵn sàng giúp đỡ mọi người em ạ.

"Sống đẹp" anh nghĩ là biết vì mình, nhưng không phải lúc nào cũng chỉ vì mình, mà còn biết quan tâm đến người khác nữa. 

Chúc em có những năm tháng cấp 3 đẹp và ý nghĩa.