Làm gì khi đã làm mẹ mất niềm tin?

  1. Tâm sự cuộc sống

Em chào anh,chị. Em có một việc rất bối rối và ko biết làm cách nào bây giờ, em năm nay 17, độ tuổi với những thứ cảm xúc hỗn loạn. Em là đứa khá ngoan, học hành chăm chỉ và vì là con gái nên mẹ em cũng có dạy dỗ và bảo ban em nhiều về việc yêu đương trong độ tuổi này vì mẹ sợ em sẽ yếu lòng r rơi vào những mqh ko tốt. 2 tháng gần đây thì e có quen 1 anh trên mxh, lúc đầu nch thì cũng rất bình thường nhưng mà lâu dần thì a ấy có nói là thích e r nch rất thân mật, nhưng mà em ko biết cách hành xử như thế nào, mặc dù rất muốn nói thẳng là e ko thích nói thân mật như thế nhưng e lại ko tỏ thái độ rõ ràng, r mới đây thôi mẹ em đã đọc đc những tin nhắn ấy và mẹ có nói rằng lúc trc mẹ rất tự tin là con sẽ ko như vậy nhưng từ khi mẹ đọc đc những tin nhắn ấy thì mẹ đã thất vọng rồi, mẹ lo rồi. Những lời nói ấy của mẹ làm em rất buồn và cảm thấy bản thân mình không có giá trị. Anh chị cho em xin lời khuyên, bây giờ em phải làm gì để mẹ có lại niềm tin với em như lúc trước và em phải phản ứng ra sao nếu anh ấy nhắn tin tiếp ạ. Em cảm ơn rất nhiều!

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Chào em, anh nghĩ em là một người con hiếu thảo, biết quan tâm đến cảm xúc của mẹ. Trước hết anh nghĩ em nên làm điều mà em đã do dự: có thái độ và thông điệp rõ ràng đến chàng trai đã nhắn tin với em.

Sự thiếu rõ ràng của em có lẽ đã gián tiếp ủng hộ sự thân mật của anh chàng này (em cũng nên tự hỏi bản thân xem liệu có thích anh chàng này không? và anh ta có đáng để mình thích không, khi chưa gặp nhau ngoài đời thực bao giờ).

Em rút kinh nghiệm về việc này để cẩn trọng khi giao tiếp trên mạng xã hội, em nhé. Vì tình cảm thật trong thế giới ảo thường là điều lãng mạn nhưng hiếm khi có thực.

Em hãy duy trì sự nhất quán giữa lời nói và việc làm, nếu muốn mẹ (hoặc bất kỳ ai khác) tin tưởng em. Và mục đích của việc này là để giúp em trở thành một con người đáng tin cậy, có lập trường cá nhân thay vì chỉ đơn thuần đáp ứng những kỳ vọng từ mẹ. Vì người con có hiếu không phải lúc nào cũng nhất thiết phải là người con "ngoan", theo tiêu chuẩn của cha mẹ.

Chúc em và mẹ làm lành sớm.

Trả lời

Chào em, anh nghĩ em là một người con hiếu thảo, biết quan tâm đến cảm xúc của mẹ. Trước hết anh nghĩ em nên làm điều mà em đã do dự: có thái độ và thông điệp rõ ràng đến chàng trai đã nhắn tin với em.

Sự thiếu rõ ràng của em có lẽ đã gián tiếp ủng hộ sự thân mật của anh chàng này (em cũng nên tự hỏi bản thân xem liệu có thích anh chàng này không? và anh ta có đáng để mình thích không, khi chưa gặp nhau ngoài đời thực bao giờ).

Em rút kinh nghiệm về việc này để cẩn trọng khi giao tiếp trên mạng xã hội, em nhé. Vì tình cảm thật trong thế giới ảo thường là điều lãng mạn nhưng hiếm khi có thực.

Em hãy duy trì sự nhất quán giữa lời nói và việc làm, nếu muốn mẹ (hoặc bất kỳ ai khác) tin tưởng em. Và mục đích của việc này là để giúp em trở thành một con người đáng tin cậy, có lập trường cá nhân thay vì chỉ đơn thuần đáp ứng những kỳ vọng từ mẹ. Vì người con có hiếu không phải lúc nào cũng nhất thiết phải là người con "ngoan", theo tiêu chuẩn của cha mẹ.

Chúc em và mẹ làm lành sớm.