Kỉ niệm mà bạn thấy hối tiếc và nếu được lựa chọn lại bạn sẽ chọn hoặc trả lời như thế nào?

  1. Tình yêu

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

có 2 kỉ niệm mà mình đến giờ vẫn nghĩ mãi.

kỉ niệm 1: quen được 1 ông bác mà có thể giúp đỡ rất nhiều thứ cho mình trong đời, thậm chí mình muốn đi học lên cao cũng có thể hỗ trợ mình được, cũng có thể giúp đỡ mình có được công việc mình mong muốn, mình cũng để lại trong lòng người ta ấn tượng tốt nhưng hồi đó thấy hơi nghi ngờ, kiểu mình cũng tự nhận thấy bản thân mình chẳng xuất sắc gì với cả sao người ta tốt với mình quá vậy, mình có gì để có thể "trao đổi" được??? nên mình đã lo sợ và không quá vui vẻ và sẵn sàng để tiếp nhận, và rồi vì covid nên cũng xa rời dần không liên lạc gì với ông bác ấy nữa, cơ hội trao đến tay rồi còn bỏ đi:( nếu được quay lại mình sẽ không cân nhắc quá nhiều, go with the flow thì bây giờ cuộc sống của mình đã rất khác...

kỉ niệm 2: nghỉ việc khi chưa có đủ nhiều tiền tiết kiệm, để rồi bây giờ lại lao đao vì tiền mà ko đi tìm cviec mà mình muốn làm...... nếu được chọn lại thì tất nhiên là cân nhắc kĩ lưỡng hơn về thời điểm nào nên nhảy việc...

Trả lời

có 2 kỉ niệm mà mình đến giờ vẫn nghĩ mãi.

kỉ niệm 1: quen được 1 ông bác mà có thể giúp đỡ rất nhiều thứ cho mình trong đời, thậm chí mình muốn đi học lên cao cũng có thể hỗ trợ mình được, cũng có thể giúp đỡ mình có được công việc mình mong muốn, mình cũng để lại trong lòng người ta ấn tượng tốt nhưng hồi đó thấy hơi nghi ngờ, kiểu mình cũng tự nhận thấy bản thân mình chẳng xuất sắc gì với cả sao người ta tốt với mình quá vậy, mình có gì để có thể "trao đổi" được??? nên mình đã lo sợ và không quá vui vẻ và sẵn sàng để tiếp nhận, và rồi vì covid nên cũng xa rời dần không liên lạc gì với ông bác ấy nữa, cơ hội trao đến tay rồi còn bỏ đi:( nếu được quay lại mình sẽ không cân nhắc quá nhiều, go with the flow thì bây giờ cuộc sống của mình đã rất khác...

kỉ niệm 2: nghỉ việc khi chưa có đủ nhiều tiền tiết kiệm, để rồi bây giờ lại lao đao vì tiền mà ko đi tìm cviec mà mình muốn làm...... nếu được chọn lại thì tất nhiên là cân nhắc kĩ lưỡng hơn về thời điểm nào nên nhảy việc...

Đó là níu kéo nyc =))) Theo 1 cách ngu ngốc và mù quáng. Cái hành động đó của mình thời điểm ấy như phá hủy tất cả sự tự tôn, lòng tự trọng của mình. Nghĩ lại khi ấy thì chữ "nhục" luôn thường trực, nghe hơi nặng nề nhưng thực sự là như thế. Nếu được lựa chọn lại, mình sẽ dứt khoát ngay khi cảm thấy sự bất ổn ở mối quan hệ, thẳng thắn đối diện sự thật, thẳng thắn mắng vào mặt con người kia những gì mình luôn muốn nói, dùng từ chửi thì đúng hơn, có thể nói là ngẩng cao đầu dứt khỏi 1 mqh toxic. Thực tế may là vẫn chia tay được, bản thân cũng tốt hơn nhiều, cũng chẳng day dứt lưu luyến tình cũ nữa, chỉ là nghĩ về khoảng thời gian ngu muội ấy thì thấy bứt rứt, khó chịu với chính bản thân mình thôi.

Trước mình yêu một bạn này và mình khá là tin tưởng vì còn non lắm, bạn thân có nói với mình là bạn ny mình từng có tiếng xấu yêu đương đào hoa mà mình bỏ ngoài tai. Có lần mình phát hiện ny mình nhắn tin, tán tỉnh người khác và mình đã ngu ngốc lựa chọn tin tưởng và những lời hứa hoa mỹ kia. Nghĩ lại thấy buồn cười quá, ngây thơ thật. Sau này thì vẫn chứng nào tật nấy, qua lại sau lưng mình nhiều lần và mối quan hệ đó khiến mình stress và mệt mỏi. Khi dứt ra được còn vướng bao nhiêu lùm xùm xung quanh. Nếu được chọn lại mình sẽ không bao giờ tin tưởng, có khi táng luôn vào mặt nyc. Nhưng mà nếu không nhờ sự khốn nạn đấy thì mình cũng không cảnh giác được như giờ, cũng bớt mơ mộng hơn 😊
Hồi đấy tớ theo đuổi một bạn mà tớ thinh thích khi lên đại học, khi tớ thấy mọi thứ không khả quan lắm và chuẩn bị ngừng theo đuổi cậu ấy thì cậu ấy quay lại thả thính tớ vào ngày cuối cùng của năm 2020, nếu được chọn lại tớ nhất sẽ dứt khoát quay đi, không đáp lại cậu ấy nữa, giá như lúc đó tớ lí trí một chút thì giờ đã không phải trải qua cảm giác mệt mỏi sau chia tay và tự dằn vặt vì đã bắt đầu một mối quan hệ khi còn chưa thực sự hiểu nhau:<