Không có bạn chơi liệu có tệ quá không?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Em cũng biết nếu cho đi sẽ được nhận lại, nhưng em đã cho đi khá nhiều nhưng vẫn không hoà nhập được với bạn bè. Em là 1 người nhạt nhẽo, không bắt được nhịp với bạn bè nên không thân thiết được với ai hết.

Nhìn bạn bè họ thân thiết quan tâm nhau, chia sẻ, nghĩ đến nhau trong nhiều việc,còn em chỉ lặng lẽ đứng bên nhìn, lúc nào cũng lủi thủi tự làm việc của mình. Em buồn lắm. Từ hồi cấp 3 đến giờ là đại học rồi, em vẫn 1 mình như vậy dù ở bất cứ hội nhóm nào. Liệu có phải do em tệ quá không?

Từ khóa: 

bạn bè

,

cô đơn

,

cô độc

,

cô lập

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Thay vì bạn dành thời gian để nhờ người khác đánh giá về đời sống của bạn thì mình khuyên bạn nên tập trung vào bản thân hơn...vì ai cũng cần phải có ít nhất 1 người bạn cho chính mình phải hong:3
Cách 1: Đổi môi trường. Mình nghĩ rằng nếu bạn không hoà nhập được có lẽ do mtr xung quanh chưa thật sự phù hợp với bạn. Hãy thử tiếp xúc với người cùng tần số để có thể hoà hợp nhau về tính cách cũng như sở thích nè.:"))
Cách 2: thay đổi bản thân (cái này thì mình không khuyến khích vì việc thay đổi này cũng có cái sai cái đúng, cái đúng là nếu bạn thay đổi được theo hướng tích cực thì chắc rằng bạn sẽ hài lòng hơn. Nhưng nếu theo hướng tiêu cực để cố hoà nhập, giả dối với chính bản thân và những người xung quanh thì nó thật k nên tí nào) Việc thay đổi bản thân thì bạn cần thay đổi từ nhiều góc độ mà bạn phải tự biết mình đang cần cái gì? Có thể là cách ăn mặc ( cái này tuy tế nhị nhưng nó thật sự rất qtrong đặc biệt là với mỗi bạn gái) hoặc cách nói chuyện (mình nghĩ bạn nên cập nhật tin tức hàng ngày để có chủ đề nói chuyện bằng cách xem báo, Facebook, tiktok,...) hoặc cách bạn thể hiện cảm xúc, hành động,....
Hết-))😉
Trả lời
Thay vì bạn dành thời gian để nhờ người khác đánh giá về đời sống của bạn thì mình khuyên bạn nên tập trung vào bản thân hơn...vì ai cũng cần phải có ít nhất 1 người bạn cho chính mình phải hong:3
Cách 1: Đổi môi trường. Mình nghĩ rằng nếu bạn không hoà nhập được có lẽ do mtr xung quanh chưa thật sự phù hợp với bạn. Hãy thử tiếp xúc với người cùng tần số để có thể hoà hợp nhau về tính cách cũng như sở thích nè.:"))
Cách 2: thay đổi bản thân (cái này thì mình không khuyến khích vì việc thay đổi này cũng có cái sai cái đúng, cái đúng là nếu bạn thay đổi được theo hướng tích cực thì chắc rằng bạn sẽ hài lòng hơn. Nhưng nếu theo hướng tiêu cực để cố hoà nhập, giả dối với chính bản thân và những người xung quanh thì nó thật k nên tí nào) Việc thay đổi bản thân thì bạn cần thay đổi từ nhiều góc độ mà bạn phải tự biết mình đang cần cái gì? Có thể là cách ăn mặc ( cái này tuy tế nhị nhưng nó thật sự rất qtrong đặc biệt là với mỗi bạn gái) hoặc cách nói chuyện (mình nghĩ bạn nên cập nhật tin tức hàng ngày để có chủ đề nói chuyện bằng cách xem báo, Facebook, tiktok,...) hoặc cách bạn thể hiện cảm xúc, hành động,....
Hết-))😉

Mình cũng giống cậu á, mình không biết nên nói gì cả, nhưng mà gửi cậu số podcast này của chị Sunhuyn nhé, mọi thứ sẽ ổn thôi cậu à

Unsupported browser open.spotify.com

 

Em năm này lớp 12, trước rất nhiều bạn rồi từ từ vơi đi. Em thấy bản thân rất tốt nhưng mà họ thường tìm lí do rồi từ từ rời đi. Vậy là họ chỉ có hừng với em ở thời điểm đầu chứ khôg thực sự quý mến em, em có nhiều bạn tại thời điểm đó là do số lượng thì nhiều mà chất lượng bằng 0. Xong 1 tg lại gặp lại sinh ra nhiều chuyện rồi lại lo nói xấu sau lưng. Nchung hiện tại em đang 1 mk và chỉ nch xã giao với 1 số người nhưng cảm thấy thoải mái và thảnh thơi. Em tìm 1 công việc làm thêm và nch với các anh chị khác 1 cách vui vẻ và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Em ít tuổi hơn nên ko dấm khuyên chị làm gì nhma có 1 điều em muốn chia sẻ từ bản thân. Chỉ cần em không gây ra tội lỗi gì thì em cứ sống và làm không nghĩ ngợi quá nhiều đến bất cứ thứ

Chào em, anh nghĩ không có bạn chơi cũng buồn nhưng điều tệ nhất hình như lại là không có những người bạn chân thành.

Theo em, những người có nhiều bạn bè, được bạn bè quý mến thường có những đặc điểm gì em nhỉ?