Kém thông minh

  1. Văn hóa

  2. Xã hội

  3. Tâm sự cuộc sống

  4. Tư duy

Em tên là Duyên, năm nay em lên lớp 8 thì mẹ em đăng kí cho em học khoá quân đội trong hè này. Vừa mới hôm qua em đi họp ph với mẹ về khoá quân đội. Trong phòng mát nhiều ph đang ngồi họp thì mẹ em có bảo 2 lần "cởi áo khoác ra, trong phòng có ai giống mày không" em tỏ khó chịu và không nghe theo, em nghĩ rằng sao phải quan tâm tới ánh mắt người khác nhìn mình như thế nào như thế thì ngột ngạt lắm. Và em có vừa nghe họ giảng về khó vừa lấy điện thoại chơi. Rồi về mẹ em có la em "mày nhìn cái phòng người với người chả ai giống mày cả, tao bảo tới 2 lần mà mày tỏ khó chịu. Ví dụ đó là cá tính riêng thì tao chả nói gì nhưng mà đây là phòng họp thiếu ý thức, kém". Em cũng chả hiểu sao lại như thế mong mọi người góp ý giúp em như thế nào.
Từ khóa: 

văn hóa

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

,

tư duy

Không có chuyện gì cả bạn à. Chỉ là chuyện cái áo thôi.

Trả lời

Không có chuyện gì cả bạn à. Chỉ là chuyện cái áo thôi.