Hành trình "thương thân" của bạn diễn ra thế nào rồi?

  1. Sức khoẻ

  2. Xã hội

  3. Tâm sự cuộc sống

  4. Làm đẹp

  5. Phong cách sống

Dù mọi người đang ở độ tuổi trưởng thành hay là thanh thiếu niên thì em tin rằng mỗi người đều có hành trình "thương thân" của mình. Có những người tự biết thương bản thân từ rất sớm và ngược lại. Bạn có tự thương lấy bản thân mình không? Hành trình của bạn đi đến đâu rồi?

Từ khóa: 

sức khoẻ

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

,

làm đẹp

,

phong cách sống

Cũng không khó khăn cho lắm ạ. Em hợp phong cách nhỏ nhẹ và tinh tế nên cũng tự truyền đạt lại bản thân thân bằng cách nhẹ nhàng thôi. Dễ nghe mà cũng dễ hiểu, không cần phải đao tư búa lớn rồi tự ép bản thân vào áp lực. Có những điều em nhận ra tưởng chừng lớn nhưng thực sự cũng chả lớn, quan trọng nhưng cũng chẳng quan trọng. Càng đi dài em lại càng thấy hạnh phúc. Nên nói chung là suôn sẻ ạ. 

Trả lời

Cũng không khó khăn cho lắm ạ. Em hợp phong cách nhỏ nhẹ và tinh tế nên cũng tự truyền đạt lại bản thân thân bằng cách nhẹ nhàng thôi. Dễ nghe mà cũng dễ hiểu, không cần phải đao tư búa lớn rồi tự ép bản thân vào áp lực. Có những điều em nhận ra tưởng chừng lớn nhưng thực sự cũng chả lớn, quan trọng nhưng cũng chẳng quan trọng. Càng đi dài em lại càng thấy hạnh phúc. Nên nói chung là suôn sẻ ạ. 

Thực ra từ khi còn nhỏ tôi đã rất ý thức về việc yêu thương bản thân, làm sao cho bản thân thoải mái, và đây chính là điều khiến tôi bị mâu thuẫn. Nếu sống theo chuẩn chung của xã hội thì tôi sẽ đau khổ, nếu sống theo cách tôi muốn thì nó quá tự do, gia đình tôi lại lo lắng.

Nên tôi đúng là mơ mơ hồ hồ sống qua ngày.

Cho đến nay khi độc lập về tài chính, có gia đình con cái có những lúc tôi vẫn thấy mình chưa cởi bỏ được suy nghĩ vướng bận, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, nhưng thôi, cuộc sống là như vậy, hãy cứ chấp nhận và tiếp tục.

Có những lúc bằng phẳng và có những lúc gồ gề, qua thời gian thì cơ thể và con người tôi lại được mài dũa một chút, tất nhiên là sẽ đẹp đẽ hơn. Để mà nói hoàn thiện thì còn dài, tôi nghĩ vậy! Vì còn nhiều thứ sâu bên trong tôi chưa được cận kề tìm hiểu nhưng rồi sẽ thấy thôi. 

Một câu hỏi hay! 

So với mọi người thì tôi nghĩ rằng hơi muộn, trước đó mải mê chạy theo định kiến và đồng tiền quá. Nhiều lúc cũng thấy hơi thua thiệt ở nhiều khoản, từ lúc biết thương bản thân tôi nghĩ rằng đó là bước nhảy vùng an toàn xa nhất mà tôi từng thực hiện. Tôi quý trọng khoảng thời gian đó. Đúng như anh Ngọc Cảnh nói thì tôi cũng chưa hoàn thiện bản thân, bản thân tôi chưa từng nhận mình đã hiểu hết về mình. Vẫn cứ là đang đi thôi hahaa

ĐÃ HOÀN THÀNH RỒI

Hành trình thương thân là sao vậy anh? Thương bản thân mình ấy ạ? Liệu chính kiến và quan điểm có liên quan trong cái đó không anh, còn nhìn chung thì em nghĩ rằng em chưa đi hành trình này