[Góc chia sẻ] Bạn đã từng nghe đến những giống ma quỷ nào của Việt Nam?

  1. Văn hóa

  2. Tâm linh

https://cdn.noron.vn/2019/10/21/d3e440ddeb3816ec7255428b3555fb2a.gif

Người Việt chơi Ha Lô Quin kiểu Việt.:))

Chuyện là sắp Halloween rồi nên cũng muốn làm trò vui cùng chia sẻ với mọi người. Mình hay thấy mọi người hưởng ứng Halloween thường là cosplay theo ma Tây nhiều quá, không mấy ai hóa trang thành Ma Việt Nam. Trong khi Ma Việt cũng nhiều con rùng rợn ra phết. Các thể loại ma quỷ hay các hình ảnh nhân vật kinh dị của Việt Nam mà mọi người từng biết như: Chằn tinh, ông kẹ, ngáo ộp, ma gà, thuồng luồng... Chưa kể đặc biệt trên các dân tộc miền núi rất nhiều loại ma khác nhau.

Cùng chia sẻ về những con ma Việt mà bạn biết và câu chuyện nguồn gốc của chúng nhé! Người Việt thiếu gì chuyện ma để kể mà, nhỉ?:D

Từ khóa: 

halloween

,

ma quỷ

,

người việt chơi ma việt

,

tinh hoa việt nam

,

văn hóa

,

tâm linh

Mình vừa "sợt" ông thần Google thì biết thêm 1 vài giống loài ma quỷ nữa ở Việt Nam này :))
1. Chó đội nón mê: 1 loại chó thành tinh, con ma trong tín ngưỡng dân gian của Việt Nam. Hiện thân là một chú chó đực toàn thân màu trắng nhưng có mũi đỏ hoặc đen nhưng chân lại có lông trắng có mũi trắng, đầu có đốm trắng và đuôi cũng trắng nốt. Một giống chó yêu ma có thể hại người chủ. Đỉnh điểm là khi trăng rằm nó sẽ hiện nguyên hình, đội nón chống gậy đi lại trong nhà, có lúc còn leo lên nóc nhà tru lên như sói cho tới sáng hôm sau mới thôi. :D
2. Âm binh: những oan hồn uổng tử bị chết oan, như chết trận mà không được chôn cất đàng hoàng. Bọn này thì cơ bản chia làm ba dạng là âm binh thường, soái vong hoặc quan vong và mạnh nhất là đế vong (bọn mạnh nhất và hiếm nhất, vì đó là oan hồn của những vị vua bị phá lăng mộ, bị phế truất, thi thể bị trấn yểm thành ra phải lang thang).
3. Hổ trành: một con hổ xám đã ăn thịt hơn 100 người, vốn có tai gồm hơn 100 vạch đỏ ngoằn nghèo có đánh dấu số người bị nó làm hại. Những người bị chúng ăn thịt thì biến thành ma trành, con hổ đi đâu thì chúng đi theo đó và dẫn dụ con hổ ăn thịt người khác để chúng đi đầu thai.
4. Ma rừng: 1 giống ma theo tín ngưỡng của các dân tộc miền núi. Là linh hồn những người chết trên rừng, chúng chuyên dẫn đường người khác đi loay hoay trong rừng, tương tự như hiện tượng ma bịt mắt dẫn đường. Người bị ma rừng dắt có thể lạc đi tận mấy cây số.
5. Ma cà rồng: Loại này tưởng chỉ có ở nước ngoài, trên phim, thực ra ở ta nó là một giống người ma. Tương truyền, vào buổi sáng chúng là người bình thường nhưng đêm tới sẽ xỏ chân vào lỗ mũi, tay kéo tay bay đi hút máu. Chúng sẽ biến thành chó mèo đến bên giường chủ để hút máu người, nạn nhân cũng không hề hay biết và một lúc sau thì chết. Sau khi hút máu xong, ma sẽ bay về nhà ngâm chân trong thùng nước gạo và trở lại thành người như thường.
Trả lời
Mình vừa "sợt" ông thần Google thì biết thêm 1 vài giống loài ma quỷ nữa ở Việt Nam này :))
1. Chó đội nón mê: 1 loại chó thành tinh, con ma trong tín ngưỡng dân gian của Việt Nam. Hiện thân là một chú chó đực toàn thân màu trắng nhưng có mũi đỏ hoặc đen nhưng chân lại có lông trắng có mũi trắng, đầu có đốm trắng và đuôi cũng trắng nốt. Một giống chó yêu ma có thể hại người chủ. Đỉnh điểm là khi trăng rằm nó sẽ hiện nguyên hình, đội nón chống gậy đi lại trong nhà, có lúc còn leo lên nóc nhà tru lên như sói cho tới sáng hôm sau mới thôi. :D
2. Âm binh: những oan hồn uổng tử bị chết oan, như chết trận mà không được chôn cất đàng hoàng. Bọn này thì cơ bản chia làm ba dạng là âm binh thường, soái vong hoặc quan vong và mạnh nhất là đế vong (bọn mạnh nhất và hiếm nhất, vì đó là oan hồn của những vị vua bị phá lăng mộ, bị phế truất, thi thể bị trấn yểm thành ra phải lang thang).
3. Hổ trành: một con hổ xám đã ăn thịt hơn 100 người, vốn có tai gồm hơn 100 vạch đỏ ngoằn nghèo có đánh dấu số người bị nó làm hại. Những người bị chúng ăn thịt thì biến thành ma trành, con hổ đi đâu thì chúng đi theo đó và dẫn dụ con hổ ăn thịt người khác để chúng đi đầu thai.
4. Ma rừng: 1 giống ma theo tín ngưỡng của các dân tộc miền núi. Là linh hồn những người chết trên rừng, chúng chuyên dẫn đường người khác đi loay hoay trong rừng, tương tự như hiện tượng ma bịt mắt dẫn đường. Người bị ma rừng dắt có thể lạc đi tận mấy cây số.
5. Ma cà rồng: Loại này tưởng chỉ có ở nước ngoài, trên phim, thực ra ở ta nó là một giống người ma. Tương truyền, vào buổi sáng chúng là người bình thường nhưng đêm tới sẽ xỏ chân vào lỗ mũi, tay kéo tay bay đi hút máu. Chúng sẽ biến thành chó mèo đến bên giường chủ để hút máu người, nạn nhân cũng không hề hay biết và một lúc sau thì chết. Sau khi hút máu xong, ma sẽ bay về nhà ngâm chân trong thùng nước gạo và trở lại thành người như thường.
Mình chia sẻ thêm về 2 chuyện ma quỷ nhá. Đọc xong cũng thấy rợn người...
1. Quỷ nhập tràng
Quỷ nhập tràng là một truyền thuyết dân gian các nước Nam Á đã có từ xa xưa, kể cả ở Việt Nam, là hiện tượng người đã chết bỗng dưng sống lại, hồn hoàn vào xác. Người ta đồn đại rằng linh miêu nếu nhảy qua xác người chết sẽ gây nên hiện tượng quỷ nhập tràng.
2. Thiên Linh Cái
Tương truyền, Thiên Linh Cái là cái sọ của một trinh nữ, chết vào giờ linh hay chết thảm như sét đánh, bị thiêu. Các pháp sư đem xác về chôn và trồng cây chuối bên cạnh, đủ 49 ngày sau đào lên để nhặt chiếc đầu lâu, mang về thờ hồn cô gái để luyện tà thuật.
Song song với những câu chuyện tâm linh kỳ bí phương Đông, truyền thuyết về ma quỷ ở Việt Nam cũng vô cùng phong phú và đáng sợ.
1. Linh Miêu - Quỷ dạ xoa
Chuyện kể rằng có cô gái được gả làm vợ lẽ một gia đình quyền quý nọ. Người vợ cả không sinh được con nên khi thấy cô gái mang thai thì nảy lòng ghen ghét, tìm cách hãm hại cô. Cả ba lần mang thai, người vợ cả đều đầu độc cô gái bằng thuốc làm hư thai; tới lần thứ ba cô gái nhận ra được sự tình, trước khi chết nguyền rủa: người vợ cả đẻ được đứa con nào cô sẽ ăn đứa con đó, rồi giết chết cả bà ta.
Khi chết đi, người vợ lẽ đầu thai làm mèo đen, người vợ cả đầu thai làm gà mái. Hễ con gà mai đẻ trứng là mèo đen rình ăn sạch. Qua ba lứa, nó liền vồ luôn gà mẹ ăn sống tại chỗ.
Tới kiếp thứ hai, người vợ nhỏ lại hóa kiếp thành nai, vợ lớn hóa làm hổ. Nai cái đẻ được đứa con nào, hổ đều tới bắt ăn thịt; đến lứa thứ ba ăn luôn cả nai mẹ.
Người vợ lẽ lần nữa chết trong oán hận, đầu thai thành quỷ dữ, mắt sáng như lửa và mặt mũi như mèo ma – đó là quỷ hắc dạ xoa. Người vợ cả thì hóa kiếp thành người phụ nữ xinh đẹp, lấy chồng sinh con. Ân oán xưa vẫn còn, nên người vợ cả sinh được đứa con nào đều bị hắc dạ xoa bắt ăn thịt.
2. Ma da
Ma da là vong hồn những người chết đuối; không tìm thấy xác hay không thể siêu thoát. Khi bơi ở sông hồ vắng vẻ, ma da có thể xuất hiện để nhấn chìm nạn nhân hay kéo chân xuống nước. Nếu ma da dìm được người khác chết ở chỗ nó chết trước kia thì nó có thể được đầu thai. Ma da thường có hình dáng đứa trẻ, có lẽ vì số lượng trẻ em chết đuối nhiều hơn người lớn.
*Có tin đồn là Ma da ở Hồ Đá (đối diện trung tâm quốc phòng ĐHQG Tp.HCM và lân cận, ngày xưa người ta khai thác đá ở đó, nhiều người chết đuối tại đây nên người ta xem nó là cái hồ tử thần. Nó đẹp nhưng rất nguy hiểm). Mình không biết có Ma da hay không nhưng nó rất nguy hiểm, bơi giỏi quốc gia cũng chết đuối như thường bởi sức hút lòng hồ, chỗ sâu có thể đến 85m
3. Ma lạc/ Ma dẫn đường
Ở vùng núi non, rừng cây rậm rạp, nhiều người đi vào mãi không thấy trở lại hay tìm được xác thì người ta cho rằng đã bị ma dẫn đi. Bị những vong hồn này dụ dỗ, người đó sẽ đi theo một cách vô thức, dẫu có đi qua bụi gai rậm rạp cũng không trầy xước, đau đớn. Ma sẽ dẫn người đó đi và giấu ở bụi cây hay hang động cho đến khi người đó chết.
4. Ma thần vòng: ma những người thắt cổ chết (sau giục người khác tự tử chết như họ)
5. Ma lon (chắc ai cũng biết, tụi nhỏ vẫn hay chơi)
(...)
Nghe những câu chuyện trên thôi mà đã thấy rợn người, còn rất nhiều hiện tượng siêu nhiên khác mà đến nay vẫn là dấu hỏi lớn ?
Mọi người xem clip tổng hợp ở đây nè! :)) Bật ban đêm chắc khỏi ngủ luôn quá.
Haha câu hỏi hay quá. Như trên reddit có trò ai là người comment cuối cùng.
Mình biết khá nhiều loại ma ở Việt Nam. Có nhiều loại ma "độc" và lạ nữa. Bên cạnh các con ma cà rong, ma cà kheo, ma tuý mà nhiều người đã biết.
Đố các bạn kiếm thêm được hình các con ma khac đó. Hihi.
Mình thi xem ai sẽ là người kể ra được con ma cuối cùng thì sẽ chiến thắng nhé.
Ma giáo
Ma Bư: nhân vật này mình rất thích, vì vô cùng đáng yêu.
Ma Lon
Ma lon: trò này mình từng chơi nè. Sợ vãi ra ấy.
Bạn còn biết loại ma nào khác nữa không?
https://cdn.noron.vn/2019/10/23/b7de6a8cc68e11373edcd05d200103de.jpg
https://cdn.noron.vn/2019/10/23/575bf9bc82507d9a9438743e36a3fb25.jpg
https://cdn.noron.vn/2019/10/23/299275d94a0f5d2c5d36ce4c399935c4.jpg
https://cdn.noron.vn/2019/10/23/299275d94a0f5d2c5d36ce4c399935c4.jpg
https://cdn.noron.vn/2019/10/23/0340bca8f15247d18a6c6f7614cbe982.jpg
Cái này đọc truyện cổ tích nhiều lắm, ma nam hay ma da (nói chung là người chết đuối biến thành), ma xó, ma gà, ma rừng, thần trùng, ba bị. Các thể loại động vật cây cối thành tinh chó tinh, hổ tinh, hồ ly tinh, chằn tinh, đại bàng tinh, thuồng luồng... Rồi lại có các thể loại qủy kiểu qủy nhập tràng, đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường, qủy hút máu...
#halloween
Ma xó.
Ma Cà Rồng
Ma men
Sắp tới Halloween, lướt ngang thấy bài này nên góp vui vài câu chuyện trên các báo từng đọc được để chia sẻ cùng mọi người (Chứ thực ra mình sợ ma lắm, run run)
Các câu chuyện sau trên GameK, tựa đề tìm kiếm cho các bạn tò mò nha (Mình không dẫn link vì ảnh thu nhỏ ám ảnh nhẹ cho người lướt ngang):
1. Đâu phải nước ngoài mới có, ma quỷ ở Việt Nam cũng đáng sợ và đa dạng chủng loại lắm đấy!
2. 4 câu chuyện rùng rợn về các vong hồn sẽ khiến bạn mất ngủ hàng đêm nếu vô tình đọc được
Có ma sắc, mỗi lần làm sai cái gì là run run, bị úp ko trật phát nào
Ngoài những loại ma các bạn đã kể bên dưới, mình xin chia sẻ 1 chút về những loài ma mà mình được nghe qua:
Ma xó
Ma xó có nguồn gốc từ phong tục của các dân tộc thiểu số ở vùng thượng du Tây Bắc, tại xứ Mán, Mèo. Khi nhà có người chết thì các thầy mo sẽ bó xác chết cho cứng lại rồi bỏ vào một cái quan tài dựng đứng đặt ở góc tối của ngôi nhà (loại quan tài này được tạo thành từ một thân cây rỗng ruột). Các thầy mo sẽ cúng cơm cho ma ăn mỗi ngày và ngày nào cũng gọi tên của nó cho đến khi con ma xó trả lời lại thầy mo bằng một hình thức tương tác tâm linh đầy bí ẩn. Sau một khoảng thời gian tương đối dài, thầy mo sẽ dạy cho con ma xó cách thức giữ nhà, khi thành công thì có mở cửa nhà cũng không ai dám vào nhà mà phá phách, trộm cắp.
Theo truyền thuyết, ma xó có uy lực rất lớn, nó có khả năng bẻ gãy cổ một người trưởng thành trong tích tắc. Khi ai đó tự ý bước vào nhà và chạm vào bất kỳ đồ vật nào của người bản xứ lúc vắng chủ, ma xó sẽ làm kẻ không mời đó trào máu ra thất khiếu mà chết đứng!
Ma gà
Ma gà có tên gọi khác là ma chài hoặc ma ngũ hải, có nguồn gốc từ một số dân tộc miền núi Lạng Sơn như Tày, Nùng…Đây cũng là một trong những điều bí ẩn lớn nhất tại các bản làng vùng cao. Những người tin vào sự tồn tại của ma gà cho rằng, nó được sử dụng như một loại bùa ngải có tác dụng đem lại may mắn cho gia chủ hoặc trù ếm kẻ thù từ xa. Kẻ bị nguyền có thể gặp phải trăm vàn xui xẻo tai họa như bệnh tật, tai nạn, bị thù ghét…
Cho đến bây giờ, chưa từng có ai biết hình dạng thật sự của con “ma gà”, tất cả chỉ dựa vào những câu truyện truyền miệng từ đời này qua đời khác, để rồi nó trở thành một hủ tục kinh dị ăn sâu vào tiềm thức những người dân vùng cao. Tất cả những người tin vào “ma gà” đều cho rằng không phải ai cũng “nuôi” được ma gà, chỉ có những người sinh ra trong gia tộc, dòng họ có truyền thống nuôi “ma” truyền lại mới có thể nuôi được. Ma gà được nuôi trong một cái hũ sành, để ở xó xỉnh tăm tối nhất, kín đáo nhất của ngôi nhà, cái hũ này sẽ được đậy kín trong mọi trường hợp. Mỗi tháng, vào một ngày nhất định, người nuôi “ma gà” phải tắm rửa sạch sẽ, khấn vái làm lễ cho “ma” ăn, thức ăn thường là một con gà sống. Nếu cứ đến ngày đó, “ma” không được ăn gì thì cũng phải “nhập” được vào một ai hoặc một con vật bất kỳ, nếu không gia chủ phải thế mạng. Ai đã bị con ma gà nhập vào, phải mời thầy cúng làm lễ trừ tà.
Ma men là vong hồn của những người say khi chết đi thành ma vẫn thường hay lôi kéo người khác say sưa tới chết.
Ma thần vòng là hồn ma của những người thắt cổ chết sau đó xui khiến người khác cũng thắt cổ tự tử chết như họ.
Ma trành hay còn gọi là ma cọp dữ, thường tìm dẫn cọp bắt ăn người khác để nó được đầu thai…