Em có một số thắc mắc về Luật Nhân Quả, mong ai hiểu biết hãy giúp em trả lời.?

  1. Tâm linh

  2. Tôn giáo

em nghe đâu đó câu nói kiểu: "Không có chuyện gì là ngẫu nhiên, tất cả đều đã được an bài". Vậy nếu như em bị cướp giật ngoài đường, thì có phải đó là quả mà em phải nhận. Và nếu em thi trượt hay là bị ghét bị nói xấu,vv.. thì điều đó phải xảy ra như vậy. Vậy thì cuộc đời này đã được định đoạt sẵn, thế thì đến khi nào em mới có thể làm chủ cuộc đời mình. Làm thế nào để biết đó là nghiệp của mình hay là nhân do người ta gieo khi khó khăn xảy đến? Và em thắc mắc rằng tất cả mọi chuyện từ thời điểm mình sinh ra và chết đi đều đã được quyết định trước khi nó xảy ra. Vậy thì làm gì có nhân quả nào mình tự tạo ra.

Từ khóa: 

tam_linh

,

tâm linh

,

tôn giáo

hmm.....mình sẽ trả lời theo cách hiểu của mình nhé !!

Hệ thống tính toán luật nhân quả rất phức tạp, có rất nhiều điều kiện nếu....thì.....trong đó, và tất cả đều liên quan đến môi trường và con người. Môi trường ví dụ như tại nạn động đất, sóng thần, sét đánh.v.v....Còn con người thì là bị hại bị, bị gây ra tai nạn.......

Câu : "Không có chuyện gì là ngẫu nhiên, tất cả đều đã được an bài", là dựa vào nhân quả đó bạn, an bài dựa theo luật nhân quả đã tính toán cho bạn ở kiếp trước, những hành động bạn gây ra ở kiếp trước

Vì mỗi 1 linh hồn từ lúc đầu thai tới lúc chết thì số phận đã được định đoạt rồi, và số phận đó sẽ dựa vào nhân quả kiếp này hoặc kiếp trước bạn tạo ra. Nhưng không có nghĩa là nó chỉ đi theo 1 đường thẳng, nếu bạn chọn 1 hành động khác thì sẽ cho ra 1 kết quả khác và kết quả này cũng đã nằm trong điều kiện tính toán của 1 linh hồn rồi <= Nói chung người tạo ra toàn bộ hệ thống nhân quả đã tính toán hết tất cả các kết quả cuộc đời của 1 linh hồn, dù bạn lựa chọn lựa chọn nào đi nữa thì vẫn đưa ra kết quả trong sự tính toán của luật nhân quả, và đảm bảo là nó vẫn vận hành đúng trong vòng lặp nhân quả. 

Ví dụ cho dể hiểu:

bạn cướp người khác thì người khác sẽ cướp lại bạn <- dựa vào nhân quả và nó không xảy ra ngẫu nhiên. 

từ đó suy ra tất cả những hành động kiếp trước của bạn đều đã được tính toán cho kiếp sau sẽ gặp phải những chuyện tương ứng với hành động. 

"thế thì đến khi nào em mới có thể làm chủ cuộc đời mình" 

=> Nếu nói về tâm linh thực tế phũ phàng thì bạn là 1 linh hồn được tạo ra sống trong 1 vòng lặp nhân quả, được tạo ra thì không hề có quyền hạn, bạn cũng không hề có sự tự do và làm chủ cuộc đời của mình, mọi hành động của bạn đều được tự động ghi chép lại và nhận lấy hành động tương ứng ở đời sau hoặc đời này.

Nói vậy thôi chứ bạn đừng bi quan nhé. Chỉ cần bạn giữ tâm lương thiện thì điều kiện rẽ nhánh của bạn sẽ theo hướng tốt hơn

Nếu bạn muốn làm chủ cuộc đời không bị phụ thuộc vào nhân quả thì chỉ có đi tu tập thôi, nếu bạn chịu tu tập bạn sẽ hiểu hết tất cả quy luật vận hành của thế giới tâm linh. Trên đời này không có gì là tự nhiên, mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. 

Trả lời

hmm.....mình sẽ trả lời theo cách hiểu của mình nhé !!

Hệ thống tính toán luật nhân quả rất phức tạp, có rất nhiều điều kiện nếu....thì.....trong đó, và tất cả đều liên quan đến môi trường và con người. Môi trường ví dụ như tại nạn động đất, sóng thần, sét đánh.v.v....Còn con người thì là bị hại bị, bị gây ra tai nạn.......

Câu : "Không có chuyện gì là ngẫu nhiên, tất cả đều đã được an bài", là dựa vào nhân quả đó bạn, an bài dựa theo luật nhân quả đã tính toán cho bạn ở kiếp trước, những hành động bạn gây ra ở kiếp trước

Vì mỗi 1 linh hồn từ lúc đầu thai tới lúc chết thì số phận đã được định đoạt rồi, và số phận đó sẽ dựa vào nhân quả kiếp này hoặc kiếp trước bạn tạo ra. Nhưng không có nghĩa là nó chỉ đi theo 1 đường thẳng, nếu bạn chọn 1 hành động khác thì sẽ cho ra 1 kết quả khác và kết quả này cũng đã nằm trong điều kiện tính toán của 1 linh hồn rồi <= Nói chung người tạo ra toàn bộ hệ thống nhân quả đã tính toán hết tất cả các kết quả cuộc đời của 1 linh hồn, dù bạn lựa chọn lựa chọn nào đi nữa thì vẫn đưa ra kết quả trong sự tính toán của luật nhân quả, và đảm bảo là nó vẫn vận hành đúng trong vòng lặp nhân quả. 

Ví dụ cho dể hiểu:

bạn cướp người khác thì người khác sẽ cướp lại bạn <- dựa vào nhân quả và nó không xảy ra ngẫu nhiên. 

từ đó suy ra tất cả những hành động kiếp trước của bạn đều đã được tính toán cho kiếp sau sẽ gặp phải những chuyện tương ứng với hành động. 

"thế thì đến khi nào em mới có thể làm chủ cuộc đời mình" 

=> Nếu nói về tâm linh thực tế phũ phàng thì bạn là 1 linh hồn được tạo ra sống trong 1 vòng lặp nhân quả, được tạo ra thì không hề có quyền hạn, bạn cũng không hề có sự tự do và làm chủ cuộc đời của mình, mọi hành động của bạn đều được tự động ghi chép lại và nhận lấy hành động tương ứng ở đời sau hoặc đời này.

Nói vậy thôi chứ bạn đừng bi quan nhé. Chỉ cần bạn giữ tâm lương thiện thì điều kiện rẽ nhánh của bạn sẽ theo hướng tốt hơn

Nếu bạn muốn làm chủ cuộc đời không bị phụ thuộc vào nhân quả thì chỉ có đi tu tập thôi, nếu bạn chịu tu tập bạn sẽ hiểu hết tất cả quy luật vận hành của thế giới tâm linh. Trên đời này không có gì là tự nhiên, mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. 

Quả trứng rơi từ trên cao xuống đất thì quả trứng bị vỡ.

Nguyên nhân:

  • Quả trứng va chạm với mặt đất với tốc độ cao, tạo ra phản lực tác động vào vỏ quả trứng.
  • Phản lực đó lớn hơn độ bền của vỏ trứng.

Kết quả: quả trứng bị vỡ

Đó là nhân quả

Câu hỏi đặt ra:

  1. Quả trứng có gây thù chuốc oán với ai không?
  2. Có ai phán xét quả trứng phải bị như vậy không?

Yếu tố ngẫu nhiên:

  1. Quả trứng bị vỡ là một trong những quả trứng do một con gì đó đẻ ra.-> Ngẫu nhiên
  2. Ai đó đã đặt quả trứng ở nơi nó dễ bị rơi xuống -> ngẫu nhiên
  3. Độ cao của quả trứng so với mặt đất -> ngẫu nhiên
  4. Độ cứng của đất tại nơi nó rơi -> ngẫu nhiên

Tất nhiên:

Quả trứng mà rơi từ độ cao đó xuống bề mặt cứng thì chỉ có vỡ mà thôi. Không thể nguyên vẹn được. -> tất nhiên

Vấn đề bổ sung:

  • mẹ bảo lấy quả trứng gà to nhất trong ổ -> tất nhiên quả trứng to nhất được chọn
  • Mẹ bảo để quả trứng vào khay ở trên bếp nhưng bạn không nghe, bạn để nó trên mặt bếp -> quả trứng dễ bị lăn -> tất nhiên là dễ bị rơi

Kết luận:

  1. cái ngẫu nhiên cũng là cái tất nhiên nếu ta xác định được toàn bộ nguyên nhân tạo ra nó. Cái tất nhiên lại là cái ngẫu nhiên nếu chưa xác minh được nguyên nhân dẫn đến nó.
  2. Quả là cái tất yếu xảy ra (tất nhiên - không thể tránh khỏi) khi mà nguyên nhân đã xảy ra. (Nguyên nhân có thể là 1 nguyên nhân hay nhiều nguyên nhân)

Nhân quả là nguyên nhân và kết quả, những gì xảy ra ở hiện tại là tổng hợp của rất nhiều yếu tố chủ quan (lựa chọn hành động cua em trong quá khứ) và khách quan (hành động của người khác, các yếu tố tự nhiên... mà e ko kiểm soát được). Những gì xảy ra với em ở tương lai một phần nguyên nhân đúng là do những gì em đã làm ở quá khứ. Nhưng nói tương lai an bài gì đấy thì là vớ vẩn.

Tương lai ở một thời điểm nào đó chưa xảy ra có vô số khả năng, mỗi lựa chọn của em (và cả lựa chọn của người khác) trong quá trình tiến đến thời điểm trong tương lai sẽ biến đổi tương lai thành cái khác, chẳng có cái tương lai cố định nào phải xảy ra cả. Tất nhiên, trong vô số khả năng đấy, xác suất của từng cái sẽ khác nhau, có những "tương lai" có nhiều khả năng sẽ xảy ra, có cái ít hơn.

Và chẳng có nghiệp ngheo gì cả nhé, em có sống tốt đời đẹp đạo đến mấy thì xe điên nó cũng ko chừa em ra đâu =)). Kiếp trước kiếp sau gì đấy lại càng buồn cười, ngươi ta chẳng thừa hưởng cái quái gì từ cái "kiếp" nào đấy - trí nhớ, ký ức, tri thức, thân xác, mqh, tiền bạc... cái quái gì cũng ko - về cơ bản các "kiếp" là những người khác hẳn nhau thì lý do gì để người ta phải chịu cái "nghiệp" báo gì đó vậy. Cái trò số kiếp, nghiệp ngheo này được bịa ra để hợp thức hóa cho cái "luân hồi" của đám nào đấy; là thứ đám yếu thế ko tìm được "công bằng" mà họ muốn ở hiện tại nên tự huyễn hoặc bản thân về một thứ "công bằng" sẽ có ở tương lai thôi. Đến hiện tại thì còn có thêm tác dụng moi tiền của con nhang đệ tử mê tín nữa.