Đừng vội đánh giá người nóng tính!

  1. Kiến thức chung

Thường thì người ta nổi giận khi có cái gì đó làm họ không hài lòng, người hay nổi giận có thể làm người khác tổn thương, nhưng có thể bản thân họ cũng là người đáng thương. Mình có một người thân (BM) rất hay la mắng, lúc còn nhỏ mình rất không thích. Nhưng lớn dần mình quan sát và nhận ra BM rất tốt tính, rất hay lo việc cho người khác, hay giúp người khác, nhưng lại vẫn cứ hay nóng giận và la mắng. BM thấy nghịch mắt là la mắng, xong vẫn bay vào làm giúp, vừa làm vừa la. Qua nhiều năm, những người được giúp lại thành ra xa lánh thậm chí nói xấu BM. Vì con người ta rất có thể vì cái tự ái cá nhân trước mắt (gần nhất) mà quên hết những gì trước đó, người ta dễ thấy cái xấu hơn là điểm tốt. Vì vậy mình thấy việc nóng giận là không nên, nó làm mình hành xử không đúng, đẩy mọi người ra xa. 

Tuy nhiên tùy trường hợp cụ thể việc nổi giận lại là cần thiết. Hiền quá sẽ bị bắt nạt. Mình thấy nhiều người nóng tính làm sai chả ai dám ý kiến, ấy vậy mà người hiền lành thì bị la tơi bời. Tâm lý chung trong chúng ta vẫn là "ăn hiếp" người hiền hơn, yếu hơn.^^

Và mình rất thích câu: hiền với bụt chứ không hiền với ma.

Khi đi xe bus mình thấy thế này, bạn sinh viên kia bị thanh niên nọ bắt nạt, "dân văn phòng" trên xe chẳng ai lên tiếng, có mỗi bác gái nông dân kia mặt bừng bừng văng tục liền mấy câu, chửi thanh niên đó xối xả. 

Nếu một người hiền lành thấy một người hiền lành bị một người dữ dằn bắt nạt thì người đó sẽ làm gì!? Rất nhiều người đã không làm gì đủ mạnh mẽ. Người hiền cần đoàn kết lại. Người hiền cần phải tích cực lan tỏa những điều đẹp đẽ hơn, phải mạnh mẽ chống lại cái xấu, bảo vệ cái tốt hơn. Khi đó thì người hiền mới đông hơn người xấu được. 

Bạn hiền thì sẽ nhiều người quý bạn, giúp bạn, nhưng cũng sẽ nhiều người bắt nạn bạn. Nếu bạn không suy nghĩ tích cực, mạnh mẽ hơn thì người hiền sẽ tiếp tục bị bắt nạt.

Tóm lại ý mình là người hay nóng nảy chưa chắc đã xấu, hiền quá chưa chắc là tốt. Tùy tình huống cụ thể.

Từ khóa: 

nóng tính

,

hiền lành

,

kiến thức chung

Bài viết hay, xin tặng bạn coin!

Mình đồng ý rằng một người ko phải cứ nóng tính thì sẽ xấu xa tàn nhẫn, và cũng ko phải cứ có vẻ ngoài hiền hòa, nho nhã, thì chắc chắn sẽ là một người tốt. Tùy người, tùy trường hợp.

Theo quan sát & cảm nhận thì mình thấy những người nóng tính chỉ đơn giản là có khả năng kiềm chế cảm xúc bản thân ko cao bằng người khác. Chứ thực sự họ ko xấu. Thậm chí ngược lại, như bạn Bùi Phúc nói, người nóng tính lại thường giàu tình cảm.

Về vấn đề tự bảo vệ mình, hoặc bảo vệ những người xung quanh, thì theo mình, chúng ta ko nhất thiết phải hành xử giống những người nóng tính, bộc trực. Ko bàn đến chuyện đánh nhau để giải quyết vấn đề, vì đây là giải pháp ko văn minh.

Còn riêng về chuyện cãi nhau, thì mình thấy thường những ai có lý hơn tất nhiên sẽ hay cãi thắng. Mà nếu cái lý của bạn đã mạnh, thì bạn sẽ ko cần cái khẩu khí nóng nảy trong lời nói của mình. Bạn sẽ vừa có thể nói những lời nhã nhặn, nhẹ nhàng, ôn tồn, nhưng vẫn đầy sức nặng.

Có chăng là mỗi người trong cộng đồng cần có nhận thức tốt hơn về cái đúng & cái sai. Nhận thức tốt hơn thì sẽ biết khi nào cần lên tiếng. :D

P/S: à mình quên mất, nóng tính còn có hại cho sức khỏe nữa (hại gan, dạ dày, tim, khí huyết...đủ thứ hết). Thế nên tốt nhất là nên hạn chế những cơn nóng giận, hoặc tìm các giải pháp lành mạnh để "xả" bớt nó ra (thể dục thể thao, nghe nhạc thư giãn...)

Trả lời

Bài viết hay, xin tặng bạn coin!

Mình đồng ý rằng một người ko phải cứ nóng tính thì sẽ xấu xa tàn nhẫn, và cũng ko phải cứ có vẻ ngoài hiền hòa, nho nhã, thì chắc chắn sẽ là một người tốt. Tùy người, tùy trường hợp.

Theo quan sát & cảm nhận thì mình thấy những người nóng tính chỉ đơn giản là có khả năng kiềm chế cảm xúc bản thân ko cao bằng người khác. Chứ thực sự họ ko xấu. Thậm chí ngược lại, như bạn Bùi Phúc nói, người nóng tính lại thường giàu tình cảm.

Về vấn đề tự bảo vệ mình, hoặc bảo vệ những người xung quanh, thì theo mình, chúng ta ko nhất thiết phải hành xử giống những người nóng tính, bộc trực. Ko bàn đến chuyện đánh nhau để giải quyết vấn đề, vì đây là giải pháp ko văn minh.

Còn riêng về chuyện cãi nhau, thì mình thấy thường những ai có lý hơn tất nhiên sẽ hay cãi thắng. Mà nếu cái lý của bạn đã mạnh, thì bạn sẽ ko cần cái khẩu khí nóng nảy trong lời nói của mình. Bạn sẽ vừa có thể nói những lời nhã nhặn, nhẹ nhàng, ôn tồn, nhưng vẫn đầy sức nặng.

Có chăng là mỗi người trong cộng đồng cần có nhận thức tốt hơn về cái đúng & cái sai. Nhận thức tốt hơn thì sẽ biết khi nào cần lên tiếng. :D

P/S: à mình quên mất, nóng tính còn có hại cho sức khỏe nữa (hại gan, dạ dày, tim, khí huyết...đủ thứ hết). Thế nên tốt nhất là nên hạn chế những cơn nóng giận, hoặc tìm các giải pháp lành mạnh để "xả" bớt nó ra (thể dục thể thao, nghe nhạc thư giãn...)

Người nóng tính thường là những người giàu tình cảm

cái kết luận như không có gì ấy

Nóng tính chỉ đơn giản là ngu xuẩn về mặt nhận thức, điều khiển cảm xúc của mình, nhận thức nông cạn về tâm trí, về cuộc sống, về thế giới