Đã có ai từng thoáng có ý muốn giết người chưa ạ?

  1. Tâm lý học

Có mong muốn và suy nghĩ như thế nào về phương cách?

Từ khóa: 

tâm lý học

Ghê vậy bạn 🫢. Stress quá! Có thể đập bàn phá ghế, hét to vang vài phát mà. Nặng hơn có thể đá chó, quẳng mèo, đập xế được mà. Làm gì đến nỗi ý định giết người lận, "giết người phải đền mạng" đáng sao?
Sinh mạng của bạn là quí nhất, giết đi một người vô tội hay có tội, bạn phải vào tù, thậm chí tử hình. Nó không đáng phải không? Ai lại ngu dại làm điều này, bỏ đi, em này đang chờ bạn nèhttps://cdn.noron.vn/2022/10/21/99302378679645-1666292573.jpg
Trên chỉ là khúc dạo đầu. Bây giờ, trả lời câu hỏi chính xác của bạn: Mình chưa từng có ý nghĩ giết người bao giờ, nên chưa biết phương thức giết người nó như thế nào? Biết một điều là:
Khi một người muốn giết ai đó, chắc chắn rằng anh ta đang có thù hận đến xương tủy một ai đó, có thể là:
- Người đã lừa gạt anh, đưa anh ta vào con đường sống dở, chết dở, người không ra người, ma không ra ma. Nên anh muốn giết cho thỏa hận.
- Hận tình, người vợ, hay người yêu đã ôm cả gia tài, con cái đi theo đàn ông khác bỏ lại anh ta chơ vơ, trắng tay, thân tàn ma dại. Nên anh muốn giết cho thỏa hận. 
Anyway, cái nào cũng phạm tội giết người cả, đại hình đấy, suy nghĩ lại: Ánh sáng sẽ hé trong đường hầm tăm tối, nếu bạn cứ đi...
Trả lời
Ghê vậy bạn 🫢. Stress quá! Có thể đập bàn phá ghế, hét to vang vài phát mà. Nặng hơn có thể đá chó, quẳng mèo, đập xế được mà. Làm gì đến nỗi ý định giết người lận, "giết người phải đền mạng" đáng sao?
Sinh mạng của bạn là quí nhất, giết đi một người vô tội hay có tội, bạn phải vào tù, thậm chí tử hình. Nó không đáng phải không? Ai lại ngu dại làm điều này, bỏ đi, em này đang chờ bạn nèhttps://cdn.noron.vn/2022/10/21/99302378679645-1666292573.jpg
Trên chỉ là khúc dạo đầu. Bây giờ, trả lời câu hỏi chính xác của bạn: Mình chưa từng có ý nghĩ giết người bao giờ, nên chưa biết phương thức giết người nó như thế nào? Biết một điều là:
Khi một người muốn giết ai đó, chắc chắn rằng anh ta đang có thù hận đến xương tủy một ai đó, có thể là:
- Người đã lừa gạt anh, đưa anh ta vào con đường sống dở, chết dở, người không ra người, ma không ra ma. Nên anh muốn giết cho thỏa hận.
- Hận tình, người vợ, hay người yêu đã ôm cả gia tài, con cái đi theo đàn ông khác bỏ lại anh ta chơ vơ, trắng tay, thân tàn ma dại. Nên anh muốn giết cho thỏa hận. 
Anyway, cái nào cũng phạm tội giết người cả, đại hình đấy, suy nghĩ lại: Ánh sáng sẽ hé trong đường hầm tăm tối, nếu bạn cứ đi...

Có, thởi trẻ trâu, từng có suy nghĩ và suy tưởng về giết người. Đó là khi mộng mơ là trở thành 1 anh hùng chống giặc ngoại xăm, kiểu như thời xưa cầm thương đao (nhiễm kiếp hiệp) và thời chống Pháp Mỹ. Nhưng nhanh chóng bỏ qua vì vẫn là giết người.
Còn bây giờ, giết con kiến còn k nỡ. Khuyên bạn nếu có, hãy bẻ tâm trí mình bằng cách đi giúp người. Tha thứ cho kẻ thù chính là đại từ bi, đại minh triết. Kill 1 người, ngoài lãnh tội pháp luật ở mức cao nhất, chết rồi còn bị đày ải hình khung phạt muôn kiếp,
Theo tôn giáo nào, bạn hãy đọc kinh mỗi đêm cho tâm an tịnh. Tham gia các hoạt động xã hội tích cực, nếu cần chuyển chỗ đi nơi khác tránh tiếp cận ng mà bạn nhắm. 
Tương lai bạn còn dài và sáng lắm

không nên nhé. bạn hãy thử xem có cách nào tốt hơn không? kẻ khiến bạn hoặc người bạn yêu thương phải đau khổ, cũng chính là kẻ đã mang đến cơ hội để trả Nghiệp cho đối tượng mà nó đã làm hại (đấy là theo suy đoán của tôi về hoàn cảnh của bạn). bạn đang nghĩ rằng: mình phải trả thù, gây đau khổ lại cho kẻ đó, nhưng thử suy nghĩ về hậu quả xem? "đám cháy" bạn tạo ra sẽ "lan ra" mọi người xung quanh thế nào? cuộc đời của bạn cũng sẽ khác hoàn toàn so với hiện tại. bạn nghĩ giết người xong đi tù hoặc bị tử hình là xong sao? đau khổ bạn gây ra sẽ theo mọi người xung quanh mãi mãi. tuyệt đối không nên vì hận thù cá nhân mà tự tay giết người. việc bạn trở nên tốt hơn, vượt qua được biến cố là sự "trả thù" lớn nhất!
Bạn có suy nghĩ đó à