Có phải mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh riêng của mình Nghề chọn người có đúng không Duyên số là do đã được sắp đặt?

  1. Tâm linh

  2. Thấu Ngành Hiểu Nghề

Chúng ra sinh ra là vốn dĩ trần trụi, sau đó được bố mẹ nuôi dưỡng lên, đến 1 độ tuổi trưởng thành nhất định thì phải tự kiếm ăn, kiếm sống, lo công việc và nhà cửa, rồi con cái. Tuy nhiên mỗi người lại có 1 cuộc đời khác nhau, và khi nhìn lại những gì vừa đi qua, mọi người thường nói là Ồ, cũng do có duyên số. Vậy phải chăng là mỗi người sinh ra đều mang 1 sứ mệnh phải làm và duyên số ông trời đã sắp đặt? Nói tới nghề nghiệp thì có phải là do nghề chọn người? Vốn dĩ có rất nhiều có khả năng tốt, background đỉnh, nỗ lực cố gắng nhưng thu nhập hay địa vị và thành công lại không bằng những người bỏ ra ít công sức hơn nhưng lại gặp may mắn. Vậy chung quy có phải là duyên số mỗi người khác nhau và sứ mệnh sinh ra của mỗi người khác nhau nên gặ những cơ duyên khác nhau như vậy? 
Từ khóa: 

tâm linh

,

thấu ngành hiểu nghề

Đúng rồi bạn. Nhiều người nói số phận do Trời định, song khi hỏi ông Trời có tồn tại không thì họ bảo không hoặc không biết. Vậy nhưng không ai trong đời mà không một lần kêu "Trời ơi" cả. Những người tự cho mình là khôn ngoan thì nói đó là tự nhiên. Song chúng không biết rằng chúng chỉ là vật thọ tạo mà đã được cài đặt sẵn để nhờ đó mà biết sự tồn tại của ông Trời mà thôi. Thế giới biết được của một con người chỉ giới hạn trong bộ não của người đó thôi. ( tôi liên tưởng đến cái laptop hầu hêt người dùng đều biết Laptop chạy khi có Windown hoặc Mac. Song ít người biết nó phải có phần mềm được nhà sản xuất cài đặt trược làm nền tảng là Dos)

Nhân sinh tưởng mình là tự do, thế giới này là của họ. Nhưng cuộc đời nhân sinh chẳng khác gì con cá trong chậu. Họ không có quyền chọn việc sinh ra ở đâu? là trai hay gái?, sống bao lâu? Khi nào chết? Nhân sinh ai cũng gắng sức nỗ lực để giàu sang song chẳng phải ai cũng đạt được, chỉ đến cuối đời họ mới chấp nhận sự thật là Số Phận. Nếu nó biết trước điều đó chẳng phải nó không mệt nhọc sao?. 

Vậy thì Bạn là ai? sứ mệnh của bạn là gì? Số phận của bạn đã được định sẵn như thế nào? (nói cách khác kịch bản cuộc đời của bạn mà bạn phải đảm nhiệm đó là như thế nào?) Nó có ở đâu?

Trả lời

Đúng rồi bạn. Nhiều người nói số phận do Trời định, song khi hỏi ông Trời có tồn tại không thì họ bảo không hoặc không biết. Vậy nhưng không ai trong đời mà không một lần kêu "Trời ơi" cả. Những người tự cho mình là khôn ngoan thì nói đó là tự nhiên. Song chúng không biết rằng chúng chỉ là vật thọ tạo mà đã được cài đặt sẵn để nhờ đó mà biết sự tồn tại của ông Trời mà thôi. Thế giới biết được của một con người chỉ giới hạn trong bộ não của người đó thôi. ( tôi liên tưởng đến cái laptop hầu hêt người dùng đều biết Laptop chạy khi có Windown hoặc Mac. Song ít người biết nó phải có phần mềm được nhà sản xuất cài đặt trược làm nền tảng là Dos)

Nhân sinh tưởng mình là tự do, thế giới này là của họ. Nhưng cuộc đời nhân sinh chẳng khác gì con cá trong chậu. Họ không có quyền chọn việc sinh ra ở đâu? là trai hay gái?, sống bao lâu? Khi nào chết? Nhân sinh ai cũng gắng sức nỗ lực để giàu sang song chẳng phải ai cũng đạt được, chỉ đến cuối đời họ mới chấp nhận sự thật là Số Phận. Nếu nó biết trước điều đó chẳng phải nó không mệt nhọc sao?. 

Vậy thì Bạn là ai? sứ mệnh của bạn là gì? Số phận của bạn đã được định sẵn như thế nào? (nói cách khác kịch bản cuộc đời của bạn mà bạn phải đảm nhiệm đó là như thế nào?) Nó có ở đâu?