Có những người sinh ra đã có duyên với người?

  1. Tâm sự cuộc sống

Hôm nay sinh nhật bạn mình, bạn ấy được bạn bè cùng nhau tổ chức sinh nhật, cắt bánh kem, quay video kỉ niệm. Mình vừa ngưỡng mộ vừa thật ghen tỵ. Bạn ấy toả sáng, được nhiều người quây quanh, thân thiện vui vẻ với mọi người.

Mình cũng vậy, hoặc là mình đã từng như vậy. Mình cũng nhiệt tình, vui vẻ hoà đồng với các bạn lắm, nhưng mọi người chỉ xem mình như 1 người bạn xã giao thôi. Mình chưa từng được ai tổ chức sinh nhật cho cả. Nghĩ đến mình buồn lắm, lâu ngày mình dần thu mình lại, bớt nói nhiều đi, mình tự nhủ sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn, không ai yêu mình thì mình tự yêu lấy mình. Nghĩ vậy nhưng nhiều khi thấy mọi người vui vẻ với nhau, mình chạnh lòng, tủi thân lắm.

Bởi vậy, có những người sinh ra đã có duyên với đời với người, nhưng cũng có những người, như mình, dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ đứng ở vị trí xã giao, như người thừa mà thôi

Từ khóa: 

bạn bè

,

cô đơn

,

nỗi buồn

,

tâm sự cuộc sống

Theo lời nói dân dả: " coi lại cách ăn ở".
Còn phân tích kỹ ra, thì nhân duyên ở hiện tại của bạn nó kém. Do quá khứ từ kiếp nào đó ko bit bạn đã sống ko cởi mở, dẫn tới kiếp này tâm tính bạn ở hiện tại suy nghĩ nhiều, vị kỷ. Trong lúc bạn bùn vì ganh tị với người khác thì bạn nên học cách cởi mở lòng mình với thiên nhiên, 
với những thứ trước mắt, với những điều nhỏ bé có ý nghĩa. Tập trung ý niệm vào sự hạnh phúc của người khác chỉ mang lại khổ đau mà thôi. Tự tìm ý nghĩa niềm vui của mình, tự khác có đứa cũng ganh tị bạn y như vậy. Do góc nhìn của bạn còn chưa rộng mở. Đây cũng là bài học cuộc đời để bạn tự thay đổi. Muốn bế tắc hay nở hoa là do bạn đó. 
Trả lời
Theo lời nói dân dả: " coi lại cách ăn ở".
Còn phân tích kỹ ra, thì nhân duyên ở hiện tại của bạn nó kém. Do quá khứ từ kiếp nào đó ko bit bạn đã sống ko cởi mở, dẫn tới kiếp này tâm tính bạn ở hiện tại suy nghĩ nhiều, vị kỷ. Trong lúc bạn bùn vì ganh tị với người khác thì bạn nên học cách cởi mở lòng mình với thiên nhiên, 
với những thứ trước mắt, với những điều nhỏ bé có ý nghĩa. Tập trung ý niệm vào sự hạnh phúc của người khác chỉ mang lại khổ đau mà thôi. Tự tìm ý nghĩa niềm vui của mình, tự khác có đứa cũng ganh tị bạn y như vậy. Do góc nhìn của bạn còn chưa rộng mở. Đây cũng là bài học cuộc đời để bạn tự thay đổi. Muốn bế tắc hay nở hoa là do bạn đó.