Có nên cố gắng khi đã quá muộn không?

  1. Noron

Em là một cô gái 16 tuổi,em học rất kém và không có bạn.Ba(em hãy gọi là ba vì hồi trước ba em bảo em là phải gọi thế ạ) em bỏ em mà đi từ hồi em mới 8 tuổi một mình mẹ em nuôi em và em gái em nhưng lúc đó cũng có ba giúp và bây giờ thì không,có một lần hồi cấp 2 lớp 6 ba em bảo em là học không học thì tùy nên em đã lười mà em cũng có học gỏi đâu nên em đã lười biếng và bây giờ em cũng rất buồn em muốn cố gắng để mẹ và bà của em sẽ không còn buồn về em nữa ạ.Bà em là người thứ 2 nuôi em và em gái em ạ em cũng hơi ghét bà thôi ạ.Mong mọi người giúp em ạ.

Chào tạm biệt.

Ngọc

Từ khóa: 

noron

1. Học ko bao giờ là quá muộn cả - học, học nữa, học mãi - đừng nói em mới có 16 tuổi, cho dù 26 tuổi, 36 tuổi... vẫn luôn có những thứ mới để học.

2. Với người khác, thứ người ta nhìn thấy là kết quả, kết quả ko tốt thì người ta sẽ chê bai. Nhưng với bản thân em thì thứ quan trọng là quá trình, chỉ cần em cố gắng hết khả năng, thì kết quả ko quá quan trọng.

3. Nếu tư tưởng của em là học cho người khác, học để mẹ em hay bà em ko buồn, để ba em xem... thì ko bao giờ em duy trì được đâu, chỉ được vài hôm là nản. Em cần nhận thức rõ ràng là việc học, mục đích đầu tiên và lớn nhất là cho chính bản thân em, cho tương lai của em, rồi sau đấy mới là lý do thứ yếu khác như làm ai đó vui lòng thì mới duy trì tinh thần tự giác được. 

Trả lời

1. Học ko bao giờ là quá muộn cả - học, học nữa, học mãi - đừng nói em mới có 16 tuổi, cho dù 26 tuổi, 36 tuổi... vẫn luôn có những thứ mới để học.

2. Với người khác, thứ người ta nhìn thấy là kết quả, kết quả ko tốt thì người ta sẽ chê bai. Nhưng với bản thân em thì thứ quan trọng là quá trình, chỉ cần em cố gắng hết khả năng, thì kết quả ko quá quan trọng.

3. Nếu tư tưởng của em là học cho người khác, học để mẹ em hay bà em ko buồn, để ba em xem... thì ko bao giờ em duy trì được đâu, chỉ được vài hôm là nản. Em cần nhận thức rõ ràng là việc học, mục đích đầu tiên và lớn nhất là cho chính bản thân em, cho tương lai của em, rồi sau đấy mới là lý do thứ yếu khác như làm ai đó vui lòng thì mới duy trì tinh thần tự giác được. 

chưa bao giờ là muộn bạn ạ mình cứ cố gắng hết sức với bản thân hi vọng một tương lai sáng ở phía trước, bạn có thể nghĩ về người thân của mình để làm động lực cho những việc sau này, luôn có niềm tin thì sẽ được thoi, nếu mới học thì mình nên bắt đầu từ những bài cơ bản nhất để lấy gốc, cứ bình tĩnh giữ cái đầu lạnh là sẽ được thoai fighting

Chào bạn. Việc học từ dốt, không biết gì, mất gốc đến giỏi nhất lớp thực ra rất nhanh, nó có thể thay đổi chỉ trong vòng vài tháng, 1 học kỳ thôi.

Tại sao lại vậy. Thực tế thì lượng kiến thức các bạn Trung học đang phải học hiện tại rất ít. Bạn có thể mua các quyển ôn tập nhanh để thấy mỗi môn cô đọng lại thực ra chỉ cần 1-2 trang A4 kiến thức là đủ.

Khi lên đại học, hay làm nghiên cứu sinh, làm tiến sĩ. Bạn sẽ thấy khối lượng kiến thức các bạn phải học khi đó sẽ rất lớn. Một tuần bạn phải học bằng vài năm học cấp 2 của bạn hiện tại. 

Đó cũng là lý do tại sao có một số "thần đồng" họ có thể học vượt lớp, vượt cấp. Họ có thể đi học đại học từ khi 12-13 tuổi. Đó là bởi vì họ học đúng cách, học theo kiểu chắt lọc tóm tắt lại.

Bạn hãy cứ lười vì những người học giỏi nhất thường rất lười. Nhưng hãy tìm 1 số phương pháp học thật hiệu quả, thật nhanh, thật khác biệt.

Chưa phải là quá muộn bạn nhé. Hãy học 1 tuần bằng người khác học 1 năm. Khi đó bạn chỉ cần 8-9 tuần là đuổi kịp và vượt lên so với các bạn học lớp 8, lớp 9. Đơn giản thế thôi.

Chào em, anh nghĩ không bao giờ là quá muộn để mình tự giúp mình em nhé. Anh tin mỗi một con người sinh ra đều có tiềm năng, nếu chăm chỉ rèn luyện thì tiềm năng ấy sẽ trở thành tài năng để chúng ta phát triển, cải thiện cuộc sống và trở nên hữu ích.

Chúc em sớm thực hiện được điều em mong muốn mà không phải chờ đợi ai giúp đỡ.