Có ai 26 tuổi đầu rồi mà vẫn bị bố mẹ quản thúc nhắc nhở như trẻ con không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Cũng có thể là do bố mẹ ko yên tâm thôi. Mình thì có thói quen là đi đâu xa là sẽ báo bố mẹ lịch trình trước chuyến đi để bố mẹ yên tâm, đến nơi thì nhắn là đến nơi, nếu tối ra ngoài biết là sẽ ko trả lời đc đt của bố mẹ thì sẽ nhắn trc nay con ra ngoài hoặc có việc abc thì bố mẹ sẽ ko gọi cũng ko phải lo lắng nếu ko liên lạc được. Muốn bố mẹ ko lo nữa là điều không thể nào nhưng chúng ta có thể làm cho bố mẹ bớt lo và yên tâm hơn bằng việc chủ động quan tâm tới bố mẹ và cho bố mẹ thấy mình có khả năng tự lo. 

Trả lời

Cũng có thể là do bố mẹ ko yên tâm thôi. Mình thì có thói quen là đi đâu xa là sẽ báo bố mẹ lịch trình trước chuyến đi để bố mẹ yên tâm, đến nơi thì nhắn là đến nơi, nếu tối ra ngoài biết là sẽ ko trả lời đc đt của bố mẹ thì sẽ nhắn trc nay con ra ngoài hoặc có việc abc thì bố mẹ sẽ ko gọi cũng ko phải lo lắng nếu ko liên lạc được. Muốn bố mẹ ko lo nữa là điều không thể nào nhưng chúng ta có thể làm cho bố mẹ bớt lo và yên tâm hơn bằng việc chủ động quan tâm tới bố mẹ và cho bố mẹ thấy mình có khả năng tự lo. 

Đến 3x rồi còn bị đây bạn. Đi nhậu về trễ tý cũng alo, trưa ko ăn cơm cũng alo,...🫠🫠

Bố mẹ bạn vẫn là trẻ con ý. 18 tuổi đã trưởng thành rồi.