Ck có quyền kiểm tra Điện thoại và đọc tin nhắn của vk không ạ?

  1. Tâm lý học

  2. Tình yêu

  3. Tâm sự cuộc sống

vk ck e cưới được khoảng 5 tháng, thì vk e mang thai con đầu lòng hơn 2 tháng, E vô tình xem điện thoại của vk và có tò mò đọc tin nhắn vì lúc đó vk ko khóa màn hình đt. Thấy vk em tâm sự với bạn những lời lẽ ko hay về e, nào là thất vọng, ở trong chăn mới biết chăn có rận, tình cảm nhạt nhẽo....lúc đó e chết đứng người, vì ko hiểu lý do gì mà vk lại nói thế. Hay do e ko dc lãng mạn hay ko giàu sang như vk e từng nghĩ trước đó. ( em làm nhà nước lương thấp 2 cọc 3 đồng, trước khi lấy 2 vk ck cũng thỏa thuận là lương của e để đóng tiền ăn cho ông bà, còn của vk để tiết kiệm lo việc sau này, vk e làm công nhân giày gia. Lúc đó lương gấp đôi lương e. E thì gọi là đi lm hết giờ về với vk con chứ ko la cà quán xá nhậu nhẹt. Nếu có chỉ liên hoan ăn tối xog về nhà luôn ko tăng 2 tăng 3 gì cả. Mà đi luôn báo cho vk và bà nội vì vk ck e ở cùng ông bà nội.) em thấy Từ lúc e xem Đt của vk đến giờ là gần 10 năm rồi mn ạ cảm giác vk ko hề có tình cảm gì với mình, vẫn còn lưu luyến quá khứ. Lúc vk sinh bé thứ nhất vk ck e ngủ riêng. Và sinh bé thứ 2 cũng ngủ riêng tới giờ luôn. Khi e có nhu cầu chăn gối mà vk e cũng lạ chả bao giờ chủ động, nhiều lúc e phải sang tận fog gọi thì mới chịu sang. Có lúc chả sang lun. Nhiều lúc bí bách cũng muốn ra ngoài để giải tỏa, nhưng lại kìm dc vì trên mạng có nhiều cách hạn chế ham muốn như uống nc chanh, ko ăn thịt, ( nếu a nào bị vk cấm vận cũng áp dụng cách này dc nhé.) vk e rất thích so sánh ck mình với ck người khác... Quả thật nhiều lúc cũng muốn cho vài cái tát nhưng lại thôi. Xin hỏi có ai giống  trường hợp của e ko ạ. Chứ giờ mà bỏ vk thì con mất mẹ, ck mất vk. Kiếm dc người khác thì chắc gì đã hơn, mà ở cứ như này ko biết chịu dc nhau đến bao giờ. ?? Vk e có 2 lần đề nghị e ly hôn, và có nói là ( tôi chả có ai cả và sẽ ko có ck đâu) do có lần e nghi ngờ có ng thứ 3 xen vào, vì có ck rồi mà  vk e có rất nhiều ng nhắn tin trên fb tán tỉnh thế mới chết e chứ.đúng là ko còn gì để nói phải ko mn?
NHỮNG THỨ E TÂM SỰ TRÊN ĐÂY CHỈ MONG CÓ ACE NÀO NHƯ E THÌ XIN HÃY TỈNH TÁO SỐNG NHÂN ÁI VÀ VỊ THA CHO ĐỐI PHƯƠNG VÀ XIN CHO E LỜI KHUYÊN ĐỂ CS NÀY DỄ CHỊU HƠN CHỨ NHƯ NÀY KHÓ CHỊU VÔ CÙNG MN Ạ. 
Từ khóa: 

tâm lý học

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng bản chất của phụ nữa là mong muốn kiếm được người chồng hơn mình bạn ạ
Trả lời
Mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng bản chất của phụ nữa là mong muốn kiếm được người chồng hơn mình bạn ạ
Dĩ nhiên là ck hay vk gì đều ko có tư cách làm chuyện đó nhé. Đó là quyền riêng tư.
Còn lời khuyên cho bạn là bạn nên xây dựng lại hôn nhân đi. Bạn có vẻ đã tổn thương vợ bạn nhiều mà không biết đấy..