Chung lớp với người mình ghét?

  1. Tâm sự cuộc sống

Em là Loan. Năm nay em lên lớp 10. Ở cấp 2 em đã có một xích mích khá lớn với cô bạn cùng lớp. Từ đó em và bạn không chơi, không nói chuyện với nhau nữa. Thậm chí là ghét nhau. Cứ nghĩ sắp lên môi trường mới, lên cấp 3 em và bạn sẽ không gặp nhau nữa, không còn liên quan đến nhau nữa thì... Tuần trước em đi nhận lớp, trớ trêu sao em lại cùng lớp với bạn ấy. Lúc đấy em thật sự muốn sụp đổ. Bạn ấy giữ chức vụ khá cao trong lớp cộng với tính cách tự tin, sôi động, thích ứng nhanh nên bạn ấy làm quen được với nhiều bạn trong lớp. Bản thân em cũng là người khá linh hoạt, nhanh nhẹn nhưng lại rất tự ti. Không hiểu sao cứ ở đâu xuất hiện bạn ấy, hay làm gì có mặt bạn ấy là em không thể làm được gì, chỉ khép nép bản thân mình lại không tự tin thể hiện ra vì em nghĩ lỡ mình làm điều gì đó sai thì sẽ bị soi mói và nói xấu sau lưng. Cũng vì thế em luôn mờ nhạt, bạn ấy thì luôn dìm em xuống và lôi kéo các bạn chơi cùng với bạn ấy. Thực sự giờ em rất muốn chuyển lớp nhưng bố mẹ không đồng ý. Em cũng không hiểu tại sao bản thân em lại như vậy, tại sao phải thu mình, khép nép khi có bạn ấy. Em nghĩ rằng nếu vào một lớp không có sự xuất hiện của bạn ấy thì em sẽ tự tin thể hiện bản thân mình hơn. Em đang nghĩ cho mình không biết 3 năm cấp 3 có thể sống yên ổn khi cùng lớp với người mà mình ghét cũng như người ghét mình không. Xin anh chị hãy cho em lời khuyên

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Oan gia ngõ hẹp ha. Bạn đó với em chắc có duyên nợ chưa trả hết rồi và bài học mà duyên nợ này đưa ra là em phải học cách hoá giải nó. Em phải bỏ đi chấp niệm với nhân duyên về bạn đó thì em mới sống vui và tốt được. Còn em cứ nghĩ tới cái nhìn của bạn đó về em hay em chú ý tới bạn đó mà quên mất chính mình, quên mất mục tiêu cuộc đời em là học tốt sống tốt, đ*o care con bạn đó làm ji cho mệt đầu. Thằng thắn mà đối diện với mọi thứ.
Tốt nhất em nên học hoặc đọc sách về triết lý nhân sinh đời người hoặc em trau dồi thêm kỹ năng cá nhân em để lơ bạn ấy lun. Học cách buông xả khi bị chọc ngoáy hay bị làm khó dễ, tha thứ những ân oán cũ. Chứ thù hận ko giải quyết được ji, chỉ làm leo thang cuộc sống khổ sở ảnh hưởng tinh thần. Thay đổi tính tự ti nghĩ quá nhiều về so sánh giữa mình và người khác. Tham sân si chính là nguồn gốc của khổ đau trong đời. Còn nhỏ mà gặp oan trái sớm mà ko hoá giải sau này dễ tự hạn chế chính mình lắm. 
Trả lời
Oan gia ngõ hẹp ha. Bạn đó với em chắc có duyên nợ chưa trả hết rồi và bài học mà duyên nợ này đưa ra là em phải học cách hoá giải nó. Em phải bỏ đi chấp niệm với nhân duyên về bạn đó thì em mới sống vui và tốt được. Còn em cứ nghĩ tới cái nhìn của bạn đó về em hay em chú ý tới bạn đó mà quên mất chính mình, quên mất mục tiêu cuộc đời em là học tốt sống tốt, đ*o care con bạn đó làm ji cho mệt đầu. Thằng thắn mà đối diện với mọi thứ.
Tốt nhất em nên học hoặc đọc sách về triết lý nhân sinh đời người hoặc em trau dồi thêm kỹ năng cá nhân em để lơ bạn ấy lun. Học cách buông xả khi bị chọc ngoáy hay bị làm khó dễ, tha thứ những ân oán cũ. Chứ thù hận ko giải quyết được ji, chỉ làm leo thang cuộc sống khổ sở ảnh hưởng tinh thần. Thay đổi tính tự ti nghĩ quá nhiều về so sánh giữa mình và người khác. Tham sân si chính là nguồn gốc của khổ đau trong đời. Còn nhỏ mà gặp oan trái sớm mà ko hoá giải sau này dễ tự hạn chế chính mình lắm.