Cách để nói với bạn rằng bạn đừng bám mình nữa?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Chuyện là em và bạn thân của em (tên là C) hay đi về chung với nhau. Có một bạn bọn em chơi cũng khá thân, nhưng ít nói chuyện. Mọi khi bạn ấy không về cùng với chúng em đâu ạ. Nhưng tự dưng một hôm, bạn ấy tự nhận em là mẹ, và nhận C là bà. (Em cũng không để ý lắm, nhưng bạn ấy hay xưng hô mẹ con, nên em cũng quen và gọi bạn ấy là con.) Từ hôm ấy, bạn ấy cứ bám theo em và C. Mới đầu, chúng em không để tâm đâu. Nhưng về sau, bọn em cảm thấy cứ sao sao ấy. Đi với bạn ấy khiến chúng em mất riêng tư và không thể nói chuyện được nhiều với nhau. Có nhiều lần chúng em muốn chốn bạn ấy để về riêng với nhau, nhưng không lần nào trốn được, bạn ấy luôn đứng chờ ở trên đường về nhà của chúng em. Chúng em đã thử nhiều cách như đi lòng vòng, giả vờ nhà người dân là nhà mình để cắt đuôi bạn ấy, nhưng bạn ấy vẫn khăng khăng đi theo ạ. C và em cảm thấy vô cùng khó chịu và muốn nói thẳng với bạn ấy nhưng sợ bạn ấy buồn và mất lòng nhau, mọi người có cách nào để nói cho bạn ấy nhưng không làm tổn thương đối phương được không ạ?

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống