Buông tay em vì anh cảm thấy bản thân mình không tốt, sẽ làm em thiệt thòi?

  1. Tình yêu

Mình là nữ 25t, vừa mới kết thúc một mối tình chỉ sau 1 tháng quen nhau, 2 đứa quen nhau thông qua bạn thân của 2 bên nên bọn mình cũng biết kha khá về gia cảnh, gia đình và cuộc sống của nhau. Tưởng chừng sẽ bền chặt lắm nhưng sau 1 tháng bọn mình trong lúc cãi vã và mình vô tình nói câu chia tay, a ấy cũng đồng ý với quyết định đó, sau đó mình bình tĩnh và có năn nỉ quay lại nhiều lần nhưng a vẫn từ chối và biến mất khỏi mình luôn.

Mãi sau thì a có nhậu với thằng bạn thân (người này là chồng của nhỏ bạn thân em) thì a có tâm sự và nhắc về em là "tao vẫn còn tình cảm vs S nhưng không thể quay lại được, S rất tốt và hiểu chuyện, t cảm thấy t không đủ tốt và nếu có qlai thì sau này người đau khổ sẽ là S thôi" - được biết là bạn này trước h ít quen ai, mới trải qua có 2 mối tình thôi nên % lớn là chia tay không phải vì 1 cô gái khác. 

Cho nên không biết có bạn nam nào đã từng trãi qua trường hợp này chưa ạ? Liệu đây là lời nói dối ngọt ngào, hay là a ấy có nỗi khổ tâm thật sự? Em mong được anh chị cho em xin ý kiến ạ

Từ khóa: 

tình yêu

Mình hiện giờ đang trong tình cảnh như anh chàng đó. Mình không chắc liệu đó có phải lời nói chân thật của bạn kia hay không. Nhưng chuyện con trai tự ti về bản thân là có thật. Ngoài câu chuyện cơm áo gạo tiền ra thì còn đầy câu chuyện khác như hoàn cảnh gia đình, sức khỏe, môi trường sống hay tiềm năng phát triển trong tương lai của đối phương,v.v. 
Vd: thu nhập mình mỗi tháng có thể lên đc 40-50tr. Nhưng lại thường xuyên xa nhà, hai tháng mới về nhà được 1 tuần. Trong khi ny lại gia đình khá giả, chỉ mong có người gần kề kế bên chăm sóc, đồng hành mà thôi. Nhưng mình không thể nghỉ việc được, còn cả gia đình bản thân sau lưng cha mẹ lẫn em út.


Việc mình không thể cho người phụ nữ mình yêu một cuộc sống họ xứng đáng có được hay chẳng đảm bảo rằng chuyện đó sẽ xảy ra. Điều đó tạo cho con trai mặc cảm, tự ti. Dẫn đến suy nghĩ thà mình không quen cô ấy thì tốt hơn. Càng dính sâu thì lại càng đau đơn trước thực tế phũ phàng. 

Lời khuyên dành cho bạn rằng nếu còn yêu thì hãy nhắn tin bạn kia và cho nhau một buổi trò chuyện thẳng thằng với nhau. Anh ta muốn gì ở mối quan hệ này, cả cô gái cũng vậy. Liệu rằng có thể chung một chí hướng cố gắn phấn đấu hay không. Có chia sẽ chân thành mới đi cùng nhau đường dài được. 

Chúc bạn hạnh phúc. 

Trả lời

Mình hiện giờ đang trong tình cảnh như anh chàng đó. Mình không chắc liệu đó có phải lời nói chân thật của bạn kia hay không. Nhưng chuyện con trai tự ti về bản thân là có thật. Ngoài câu chuyện cơm áo gạo tiền ra thì còn đầy câu chuyện khác như hoàn cảnh gia đình, sức khỏe, môi trường sống hay tiềm năng phát triển trong tương lai của đối phương,v.v. 
Vd: thu nhập mình mỗi tháng có thể lên đc 40-50tr. Nhưng lại thường xuyên xa nhà, hai tháng mới về nhà được 1 tuần. Trong khi ny lại gia đình khá giả, chỉ mong có người gần kề kế bên chăm sóc, đồng hành mà thôi. Nhưng mình không thể nghỉ việc được, còn cả gia đình bản thân sau lưng cha mẹ lẫn em út.


Việc mình không thể cho người phụ nữ mình yêu một cuộc sống họ xứng đáng có được hay chẳng đảm bảo rằng chuyện đó sẽ xảy ra. Điều đó tạo cho con trai mặc cảm, tự ti. Dẫn đến suy nghĩ thà mình không quen cô ấy thì tốt hơn. Càng dính sâu thì lại càng đau đơn trước thực tế phũ phàng. 

Lời khuyên dành cho bạn rằng nếu còn yêu thì hãy nhắn tin bạn kia và cho nhau một buổi trò chuyện thẳng thằng với nhau. Anh ta muốn gì ở mối quan hệ này, cả cô gái cũng vậy. Liệu rằng có thể chung một chí hướng cố gắn phấn đấu hay không. Có chia sẽ chân thành mới đi cùng nhau đường dài được. 

Chúc bạn hạnh phúc. 

Kết thúc rồi thì thôi.