Bùa yêu có thật hay không?

  1. Tâm linh

  2. Tình yêu

Chào mọi người, mình đang vướng vào 1 mqh khá lo sợ. Mk đang quen 1 a Trung Quốc cũng được 2 năm, mqh chỉ dừng lại ở mập mờ, k công khai. Ngay từ ban đầu mình cũng k có ấn tượng gì về a, mặc dù cho đến hiện tại cũng k muốn tiến xa hơn. Mình biết ở TQ a ta đã có vợ con, a có nói đã ly hôn; ở Việt Nam mk đã đã thấy ảnh cưới của a với cô gái khác, thậm chí còn nhìn thấy cảnh a đưa vợ đi đẻ, khi mk nói thì a ta phủ nhận. Nhưng k hiểu sao bh dường như mk k kiểm soát được hành động của mk, 2 ng vẫn nhắn tin hỏi han nhau như 2 ng đang yêu, mặc dù sau mỗi lần như vậy mk đều muốn thu hồi lại tất cả hành động. Bản thân mình luôn muốn gần gũi, thân mật với a, mặc dù mk biết đây là hành động hoàn toàn k nên làm, nhưng hiện tại bản thân k thể kiểm soát được. Cũng rất nhiều lần mình đề nghị chia tay nhưng đâu lại vào đấy, như một thói quen thì 2 ng lại liên lạc lại, một vòng tuần hoàn như vậy kéo dài cũng 2 năm r. Mình lo quá, có phải tình đầu ai cũng thế k hay mk bị bỏ bùa yêu r các bạn?

Mọi người cho mình lời khuyên với ạ!

Từ khóa: 

tâm linh

,

tình yêu