Bị người cha kiểm soát?

  1. Tâm sự cuộc sống

Em sinh ra trong một gia đình không khá giả, chỉ đủ ăn đủ sống và trả nợ. Em không có bạn bè, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh, ai bắt chuyện với em thì em chỉ tương tác và trò chuyện xả giao với mọi người mà thôi. Em có một người cha khó tính và kiểm soát em vô cùng, cấm em yêu đương và cùng lời lẽ khó nghe đối với em. Đến mức đuổi em ra khỏi nhà rồi dùng lời lẽ chửi mắng em rằng: con quỷ cái mày đi ra khỏi nhà đi, mày có bầu với thằng nào thì kệ mày tao không quan tâm. Cha em cấm em đi chơi hoặc bước ra khỏi nhà vì sợ em lén đi với người yêu em, đến cả đi chợ mua đồ ăn còn không được. Cấm em quen người yêu em và dùng lời lẽ khó nghe để xúc phạm người ấy. Cha em gia trưởng nên chẳng ai nói được với cha em cả, mẹ em thì hiền nên chẳng nói giúp được cho em. Em mệt mỏi với người cha thế này quá. Ông ấy đã cướp đi của em rất nhiều thứ, tuổi thơ của em cho đến hiện tại phải sống trong sự ám ảnh. Em bây giờ mới đi làm nên còn chật vật về tiền bạc, em muốn thuê ở trọ riêng nhưng em sợ là không đủ tiền để em sinh sống. Chứ về nhà thì em lại bị đuổi sao em sống nổi. Em mong mọi người giúp em cách để đối mặt với chuyện như vậy ạ.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống