Bị bạo lực ngôn từ, phải làm sao đây?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình bị chịu bạo lực ngôn từ đã 1 năm rồi, đơn giản là vì mình ko giống họ, mình là lgbt . Khi bọn họ nói nhg câu gây tổn thương mình, ko tôn trọng mik nhưng chỉ xin lỗi qua loa , không có ai bênh vực mình cả, mình phải làm sao đây ?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Bạn có nói là điều đó làm bạn tổn thương không, hoặc chính bạn giấu đi cảm nhận của mình làm họ nghĩ bạn không sao mà tiếp tục trêu đùa. Hoặc họ không dành sự tôn trọng cho bạn, để thay đổi suy nghĩ của họ là rất khó,b có thể tránh tiếp xúc với họ th, đừng để những ngừoi như vậy ở trong vòng tròn quan hệ của bạn. Nếu không được thì bạn hãy thay đổi môi trường, có rất nhiều nơi mn đón nhận bạn hãy chọn nơi đó thay vì ở chỗ không dành cho mình. Nếu như b đang trong môi trường gdục thì hãy kiên nhẫn, nghĩ đến tương lai, một ngày nào đó bạn sẽ không còn ở đây nữa, hãy cứ sống tốt là được.
Trả lời
Bạn có nói là điều đó làm bạn tổn thương không, hoặc chính bạn giấu đi cảm nhận của mình làm họ nghĩ bạn không sao mà tiếp tục trêu đùa. Hoặc họ không dành sự tôn trọng cho bạn, để thay đổi suy nghĩ của họ là rất khó,b có thể tránh tiếp xúc với họ th, đừng để những ngừoi như vậy ở trong vòng tròn quan hệ của bạn. Nếu không được thì bạn hãy thay đổi môi trường, có rất nhiều nơi mn đón nhận bạn hãy chọn nơi đó thay vì ở chỗ không dành cho mình. Nếu như b đang trong môi trường gdục thì hãy kiên nhẫn, nghĩ đến tương lai, một ngày nào đó bạn sẽ không còn ở đây nữa, hãy cứ sống tốt là được.