Bạn thân muốn nghỉ chơi với mình?

  1. Tâm sự cuộc sống

Chào mọi người, chuyện là em có 2 người bạn tên T và H. T là bạn thân nhất của em, bạn ấy chơi với em 1 năm rồi. Bạn ấy hay qua nhà em chơi mỗi lúc nghỉ và ra về là 2 đứa em chơi với nhau, tụi em nói chuyện hợp lắm cực thoải mái, còn H là bạn mà ra chơi em và T hay chơi cùng. Nhưng có điều r chơi em với H hay đi với nhau để bạn T đi đằng trước hoặc sau, em cứ bảo "mày lên đây đi" còn lúc nói chuyện 3 đứa đứng nói chuyện với nhau nhưng em lại nói với bạn H nhiều hơn bạn T xong cũng có lần bạn T bảo "hơi cô đơn, bị bỏ rơi" cũng khá nhiều lần, em cũng xem lại. Những lúc chỉ có em và bạn T thì em luôn nói nhiều còn những lúc có 1 2 đứa bạn khác vô thì em lại nói với mấy đứa đó, còn T thì đứng cạnh em, cũng nhiều lần em không chú ý tới T lắm nghĩ là "À T chắc không sao đâu ha T là bạn thân mình mà mình nói chuyện với mấy đứa này đã" vì em có rất nhiều thời gian để dành cho T. Khi T bảo kết thúc tình bạn với em, em mới thấy nhiều lúc T và 1 đứa khác tranh nhau nói em lại ưu tiên 1 đứa khác chứ không phải T vì em nghĩ "Bạn thân chắc sẽ hiểu mình tí nữa T nói sau thì mình cũng nhiều cái nói hơn". Bởi vì lí do này nên T mới bị cơ đơn sao? Khi em hỏi lí do thì T nói "mày rất tốt nhưng chúng mình không hợp làm bạn" nhiều lúc em cũng bao T đồ ăn các thứ, cũng hay tâm sự với T. Nay mới đọc lại tin nhắn cũ lúc mới quen T, chúng em nói chuyện "nhí nhố" lắm, những dòng tin nhắn bắt đầu tự nhiên hơn vui quá trời. Vì vậy mà em không biết trân trọng những gì mình đang có chăng? Em có tâm sự với T rằng muốn kết bạn mới ở trường nhưng T đây em đâu biết trân trọng? Nếu bây giờ nghĩ lại thì em thấy em là 1 con người vô tâm chơi với T suốt 1 năm trời(trừ lúc mới làm quen), em hay chọc T cười xong cười theo em nghĩ tình bạn này sẽ kéo dài lắm. Thật sự là em muốn khóc cực hiếm khi có người bạn nói chuyện hợp cùng tần số như vậy.

Ai đọc được thì góp ý giúp em với ạ, em cảm ơn mọi người.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Chào em, cảm ơn em đã chia sẻ câu chuyện và cảm xúc chân thành em dành cho bạn mình. Anh nghĩ những thời điểm như vậy chúng ta thường sẽ cần được lắng nghe và thấu hiểu hơn là được góp ý, em ạ.

Em sẽ có những người bạn mới và bạn thân của em không mất đi mà chỉ trở thành bạn cũ thôi (cũng rất có thể bạn cũ qua thời gian sẽ quay lại làm bạn thân- hoặc mức độ sâu hơn nữa là tri kỷ em ạ). Dù sao thì anh nhận thấy các em đã có những thời khắc vui vẻ và những kỷ niệm đẹp. Em đừng quên trân trọng những điều đã có và chuẩn bị tâm thế tích cực để đón những điều sắp có nhé em.

Chúc em vui và luôn có nhiều bạn tốt.

Trả lời

Chào em, cảm ơn em đã chia sẻ câu chuyện và cảm xúc chân thành em dành cho bạn mình. Anh nghĩ những thời điểm như vậy chúng ta thường sẽ cần được lắng nghe và thấu hiểu hơn là được góp ý, em ạ.

Em sẽ có những người bạn mới và bạn thân của em không mất đi mà chỉ trở thành bạn cũ thôi (cũng rất có thể bạn cũ qua thời gian sẽ quay lại làm bạn thân- hoặc mức độ sâu hơn nữa là tri kỷ em ạ). Dù sao thì anh nhận thấy các em đã có những thời khắc vui vẻ và những kỷ niệm đẹp. Em đừng quên trân trọng những điều đã có và chuẩn bị tâm thế tích cực để đón những điều sắp có nhé em.

Chúc em vui và luôn có nhiều bạn tốt.