Bản thân mình có vô dụng không?

  1. Tâm lý học

Hiện tại, mình mới lên đại học và sống ở thành phố với chị của mình. Mình đang tính rằng sẽ ổn định hết tất cả mọi thứ về nơi ở, việc học rồi mình mới bắt đầu đi xin một công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập cho bản thân và đỡ 1 phần tiền của bố mẹ. Nhưng mà chị của mình lại không nghĩ v, chị mình nói với mình rằng sao ở nhà mà không làm gì hết v( mặc dù mọi công việc nhà mình đều làm hết từ giặt đồ đến nấu cơm, đổ rác; chị mình chỉ càn rửa chén thôi), và r chị ấy kêu mình là đồ vô dụng, chả góp được j trong nhà này cả. Mình biết là chị ấy cũng đi làm nên mệt mỏi thôi nhưng mà nhiều lần như v làm mình cảm thấy bản thân vô dụng thật, cô đơn, lạc lõng nữa. Bản thân mình cũng khá hướng nội nên cũng không dám nói hay tâm sự với ai cả. Vậy thì mình phải làm sao để có thể làm hài lòng mọi người nhỉ? 
Từ khóa: 

tâm lý học

Bởi vậy nên mình ghét ở với người thân lắm, cứ cậy người thân rồi đổ hết trách nhiệm lên đầu mình. Mình biết bạn và chị đều có nỗi khổ riêng, đều lo lắng cho nhau thôi, nhưng nếu bạn đã muốn chứng minh bản thân không vô dụng thì nên dọn ra ở riêng hoặc cứ kệ cho qua. Có lẽ chị bạn chỉ đang muốn trút bỏ cảm xúc sau 1 ngày dài và bạn là người duy nhất chị tin tưởng ở thành phố này để làm điều đó. Nhưng một khi những lời nói đó gay gắt hơn và nặng tính miệt thị thì bạn vẫn nên chuyển ra ngoài, vì bất kể ai cũng không có quyền đổ hết cảm xúc tiêu cực lên người bạn lâu dài như vậy. Bạn còn biết nghĩ cho chị là đủ chứng minh bạn không vô dụng rồi. 

Trả lời

Bởi vậy nên mình ghét ở với người thân lắm, cứ cậy người thân rồi đổ hết trách nhiệm lên đầu mình. Mình biết bạn và chị đều có nỗi khổ riêng, đều lo lắng cho nhau thôi, nhưng nếu bạn đã muốn chứng minh bản thân không vô dụng thì nên dọn ra ở riêng hoặc cứ kệ cho qua. Có lẽ chị bạn chỉ đang muốn trút bỏ cảm xúc sau 1 ngày dài và bạn là người duy nhất chị tin tưởng ở thành phố này để làm điều đó. Nhưng một khi những lời nói đó gay gắt hơn và nặng tính miệt thị thì bạn vẫn nên chuyển ra ngoài, vì bất kể ai cũng không có quyền đổ hết cảm xúc tiêu cực lên người bạn lâu dài như vậy. Bạn còn biết nghĩ cho chị là đủ chứng minh bạn không vô dụng rồi. 

Cuộc sống ai cũng có những nỗi khổ và gánh nặng riêng mà, sao cứ phải làm khó nhau thế nhỉ? Đúng như bạn nói, có lẽ chị ấy đang mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả. Nhưng như vậy xấu tính quá. Không biết tiền nhà bố mẹ bạn lo hay chị bạn trả; tiền học nữa?

Nếu là bố mẹ lo hết thì quá đáng quá. Nếu là mình, mình sẽ hỏi ngược lại luôn: em vô dụng ở đâu? em đã làm abc rồi... Bạn cũng có thể kể cho bố mẹ về điều này để bố mẹ nói chuyện xem chị bạn có gặp vấn đề gì không để áp lực đến như vậy.

Còn nếu là chị bạn nuôi thì mình nghĩ bạn nên sớm đi làm để kiếm thêm thu nhập, bớt một phần phụ thuộc vào chị. Nếu không tình trạng này sẽ kéo dài mất.

Và câu trả lời chính ở đây là bạn ko vô dụng. Bạn đã cố gắng những việc bạn có thể mà, chỉ những ai ko chịu làm, lười làm mới là người vô dụng. Hãy tích cực, vui vẻ lên nhé, đừng để tâm trạng xấu của chị làm ảnh hưởng đến bạn.