Bạn nghĩ sao về một người mẹ nợ nần đến nỗi xã hội đen đến nhà nhưng người mẹ ấy vẫn bình thản, lâu lâu cũng có thái độ tiêu cực; cả gia đình phải trả nợ thay?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình đang học đại học, hiện là sinh viên sắp lên năm 3 học gần nhà , mẹ mình nợ nần vì cho vay rồi bị người ta chạy, bây giờ thì lại bị dính vào nợ xấu. Ba và bà ngoại mình rất khổ cực vì số nợ ấy. Bây giờ nhà mình sắp bị bán để giải quyết số nợ ở ngân hàng. Chuyện không có gì để nói nếu mẹ mình không vay xã hội đen, đằng này mẹ lại vay đến nỗi mà rất nhiều cuộc gọi, nhắn tin đòi nợ đến mình, nặng hơn nữa là xã hội đen đến nhà chửi mắng nhà mình ( lúc đó mẹ mình không có ở nhà, toàn đi ngoài đường và ít khi về). Nó có phần ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, mình cố gắng điều chỉnh lại tâm lý bản thân không thể bỏ học được. Hiện giờ mình thật sự không biết làm sao. Mỗi lần chạm mặt mẹ thì mình không nói câu nào, mình biết điều này không tốt nhưng trong lòng mình vừa thất vọng, bực tức và buồn, nếu nói thì mình sợ sẽ cãi nhau. 
P/s: cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian xem lời tâm sự dài của mình, chúc mọi người tốt lành
Từ khóa: 

gia đình

,

nợ xấu

,

tâm sự cuộc sống

Bạn nên gặp người lớn tư vấn.
Trả lời
Bạn nên gặp người lớn tư vấn.
Mẹ bạn thật tồi tệ. Bạn chắc phải xấu hổ lắm về bà ấy