Bạn có xây dựng các mục tiêu cuộc đời của bạn bằng tiền không?

  1. Phong cách sống

Hôm qua mình nhận được câu hỏi bạn có thấy vấn đề gì với việc chia sẻ với mọi người về các mục tiêu bằng tiền Ko " kiểu như 3 năm nữa tôi phải kiếm đc 10 tỷ?"

Muốn hỏi các bạn rằng các bạn có xây dựng các mục tiêu cs của bạn bằng việc quy đổi ra số tiền kiếm được không?

Từ khóa: 

mục tiêu cuộc sống

,

phong cách sống

Mình không. Mình nghĩ nên đặt mục tiêu xoay quanh việc tạo ra giá trị cho người khác. Còn đây là lí do vì sao:

Chắc có thể ai cũng biết, tiền là công cụ được tạo ra giúp loài người dễ dàng trao đổi các giá trị khác nhau với nhau.

Ví dụ như, ờ, xin mời bạn xem clip này cho dễ hiểu (có phụ đề tiếng Việt)


Đại loại kiểu bạn có một cái xe bò và bạn muốn ăn bánh mì, nhưng người bán bánh mì thì không muốn cái xe bò, anh ta muốn uống rượu mà người bán rượu thì muốn cái xe bò. Nên để mua được bánh mì bạn phải chạy đi giao cái xe bò lấy chai rượu và sau đó đem đưa cái chai rượu để lấy ổ bánh mì. Phức tạp phải không?

Cho nên người ta phải sinh ra một đơn vị chung để mọi người dễ dàng trao đổi hàng hóa với nhau đó là Tiền. Tiền Giấy hiện nay còn có một số chức năng vượt trội hơn Vàng, cũng như Bitcoin hay Thẻ Tín Dụng có một số chức năng khác nữa vượt trội hơn Tiền Giấy. Nhưng đó là một vấn đề khác, bạn có thể tự tìm hiểu.

Nói tóm lại, Tiền chỉ là một đơn vị để đại diện giá trị. Những gì chúng ta có thể/muốn trao đổi với nhau được gọi là có giá trị. Số tiền chúng ta có sẽ tương đương với những giá trị mà ta tạo ra cho người khác.

Ví dụ bạn làm ra cục đất sét nhưng chả có ai muốn dùng cục đất sét cả thì bạn không thể đổi cục đất sét để lấy ổ bánh mì được. Vậy, cục đất sét bạn tạo ra không có giá trị. Cho đến khi, bạn nặng được cục đất sét đó ra thành hình Sơn Tùng thì may ra sẽ có Sky đổi bánh mì lấy tượng Sơn Tùng của bạn. Và như vậy, cục đất sét của bạn có giá trị.


Tiền thì có con số xác định, tuyệt đối. Nhưng giá trị lại là những thứ vô hình và tương đối.

Ví dụ, bạn định bụng sẽ đổi cục đất sét hình Sơn Tùng lấy 1 ổ bánh mì. Thế nhưng, bạn Sky kia vì quá thích Sơn Tùng nên đã buột miệng đòi trả bạn 3 ổ bánh mì. Vậy có nghĩa là cục đất sét Sơn Tùng của bạn có giá trị nhiều hơn bạn tự nghĩ.

Bây giờ đổi đơn vị ổ bánh mì sang thành Tiền.

Bạn đặt mục tiêu là sẽ đổi cục đất sét hình Sơn Tùng lấy 10 nghìn đồng. Và bạn được trả 30 nghìn đồng, cao hơn gấp 3 lần số tiền bạn mong muốn. Vậy là bạn đã vượt chỉ tiêu mục đích ban đầu.

Sau đó bạn cầm 30 nghìn đồng, bạn nghĩ bụng là sẽ mua được 3 ổ bánh mì. Nhưng biết sao không? Người bán bánh mì không thích Sơn Tùng (ảnh thích B Ray) nên đã quyết định bán cho bạn 1 ổ với giá 30 nghìn đồng.

Vậy bạn cầm một cục tiền có lợi hơn hay nắm giữ một cái gì đó có giá trị có lợi hơn?
Trả lời
Mình không. Mình nghĩ nên đặt mục tiêu xoay quanh việc tạo ra giá trị cho người khác. Còn đây là lí do vì sao:

Chắc có thể ai cũng biết, tiền là công cụ được tạo ra giúp loài người dễ dàng trao đổi các giá trị khác nhau với nhau.

Ví dụ như, ờ, xin mời bạn xem clip này cho dễ hiểu (có phụ đề tiếng Việt)


Đại loại kiểu bạn có một cái xe bò và bạn muốn ăn bánh mì, nhưng người bán bánh mì thì không muốn cái xe bò, anh ta muốn uống rượu mà người bán rượu thì muốn cái xe bò. Nên để mua được bánh mì bạn phải chạy đi giao cái xe bò lấy chai rượu và sau đó đem đưa cái chai rượu để lấy ổ bánh mì. Phức tạp phải không?

Cho nên người ta phải sinh ra một đơn vị chung để mọi người dễ dàng trao đổi hàng hóa với nhau đó là Tiền. Tiền Giấy hiện nay còn có một số chức năng vượt trội hơn Vàng, cũng như Bitcoin hay Thẻ Tín Dụng có một số chức năng khác nữa vượt trội hơn Tiền Giấy. Nhưng đó là một vấn đề khác, bạn có thể tự tìm hiểu.

Nói tóm lại, Tiền chỉ là một đơn vị để đại diện giá trị. Những gì chúng ta có thể/muốn trao đổi với nhau được gọi là có giá trị. Số tiền chúng ta có sẽ tương đương với những giá trị mà ta tạo ra cho người khác.

Ví dụ bạn làm ra cục đất sét nhưng chả có ai muốn dùng cục đất sét cả thì bạn không thể đổi cục đất sét để lấy ổ bánh mì được. Vậy, cục đất sét bạn tạo ra không có giá trị. Cho đến khi, bạn nặng được cục đất sét đó ra thành hình Sơn Tùng thì may ra sẽ có Sky đổi bánh mì lấy tượng Sơn Tùng của bạn. Và như vậy, cục đất sét của bạn có giá trị.


Tiền thì có con số xác định, tuyệt đối. Nhưng giá trị lại là những thứ vô hình và tương đối.

Ví dụ, bạn định bụng sẽ đổi cục đất sét hình Sơn Tùng lấy 1 ổ bánh mì. Thế nhưng, bạn Sky kia vì quá thích Sơn Tùng nên đã buột miệng đòi trả bạn 3 ổ bánh mì. Vậy có nghĩa là cục đất sét Sơn Tùng của bạn có giá trị nhiều hơn bạn tự nghĩ.

Bây giờ đổi đơn vị ổ bánh mì sang thành Tiền.

Bạn đặt mục tiêu là sẽ đổi cục đất sét hình Sơn Tùng lấy 10 nghìn đồng. Và bạn được trả 30 nghìn đồng, cao hơn gấp 3 lần số tiền bạn mong muốn. Vậy là bạn đã vượt chỉ tiêu mục đích ban đầu.

Sau đó bạn cầm 30 nghìn đồng, bạn nghĩ bụng là sẽ mua được 3 ổ bánh mì. Nhưng biết sao không? Người bán bánh mì không thích Sơn Tùng (ảnh thích B Ray) nên đã quyết định bán cho bạn 1 ổ với giá 30 nghìn đồng.

Vậy bạn cầm một cục tiền có lợi hơn hay nắm giữ một cái gì đó có giá trị có lợi hơn?

Tôi có mục tiêu cho bản thân.

Có. Kiếm được 10 tỷ về hưu mở nhà hàng homestay hoặc cafe style industrial kết hợp với nghề thủ công :))