Bạn có sợ cô đơn không?

  1. Tâm lý học

Mình sợ cô đơn lắm, nhưng nỗi cô đơn cô độc có vẻ thích mình, mình không thoát ra khỏi nó được. Mình không thích tính cách của mình lắm, mình là người hướng nội, ngại giao tiếp và nhạt nhẽo lắm, mình nghĩ mình cũng rất hiền lành chẳng đụng chạm đến ai bao giờ, thật ra ngày xưa mình là một người rất nhiệt tình năng động nhưng không hiểu vì sao mình chơi với bạn bè không bền, nên lâu dần mình sống thu mình lại như bây giờ. Nhiều khi buồn, tuổi thân lắn nhưng mà mình cũng không thể làm gì khác được. Không biết có ai giống mình không?

Từ khóa: 

bạn bè

,

cô đơn

,

tâm lý học

Tôi cũng giống bạn cũng sợ cô đơn, nhưng cô đơn lúc nào cũng gắn bó với tôi như hình với bóng. Thế nên tôi coi đó là một lẽ tự nhiên và cũng là một phần của cuộc sống. Mong bạn trong cái sự cô đơn mà được là chính mình.
Trả lời
Tôi cũng giống bạn cũng sợ cô đơn, nhưng cô đơn lúc nào cũng gắn bó với tôi như hình với bóng. Thế nên tôi coi đó là một lẽ tự nhiên và cũng là một phần của cuộc sống. Mong bạn trong cái sự cô đơn mà được là chính mình.
Mình cũng giống bạn nè. Mình chơi với khá nhiều người, cũng có nhiều người rất thân nhưng rồi khi không gặp nhau nhiều nữa thì tự nhiên mọi thứ cũng nhạt dần rồi lại mất kết nối với nhau, tuy đã cực kì thân trước đây. Đến giờ mình cũng tự thấy số người chơi thân với mình thật ra lại cực ít chỉ tới 1,2 người thôi. Mà không phải ai mình cũng thường xuyên liên lạc và giữ kết nối. Đôi khi tự dưng cũng thấy bùn và cô đơn lắm lun.
Cảm giác bình thường của con người ai cũng phải trãi qua. Càng có tuổi thì càng cô đơn nhưng người lớn cô đơn có nhiều cái lợi. Ít bạn thì có time suy tư công việc giải quyết vấn đề nhanh hơn, chất lượng bạn bè tốt hơn, tinh thần cũng ổn định hơn. 
Mọi thứ vẫn là do suy nghĩ của chính mình, đổi góc độ suy nghĩ sẽ thấy nó khác. Hồi xưa tôi cũng sợ cô đơn nên rất vui khi bạn bè rủ đi chơi này nọ, sau này gặp nhiều vấn đề tự mình đối mặt lại muốn có không gian 1 mình càng nhiều càng tốt ko ai làm phiền mình thì càng tốt nữa. Nhưng có người tìm kiếm đến mình thì cũng là một niềm vui.