Bài học cuối cùng của người thầy

  1. Thinking Hub

  2. Xã hội

hào, tôi năm nay 19 tuổi. Vì ít giao tiếp xã hội nên kinh nghiệm sống của tôi cũng còn hạn chế. Gần đây, tôi đã học được một bài học đắt giá: "Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình." Đây là điều mà một người thầy đã từng nói với tôi.

Khoảng 5 tháng trước, tôi gặp người này thông qua một cộng đồng học tập trên mạng. Khi đó, mục tiêu của tôi chỉ đơn giản là tìm ai đó giúp đỡ và hướng dẫn tôi trong việc học lập trình Front-End. Thời điểm đó và bây giờ, tôi cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều.

Trong quá khứ, tôi từng bị gia đình kiểm soát rất chặt, luôn khao khát có bạn bè và trải nghiệm tự do như bao người khác. Sau khi gặp thầy, tôi đã có cơ hội thực hiện một phần điều ước đó. Nhưng trớ trêu thay, tôi lại tự tay phá hủy nó, cùng với mối quan hệ quan trọng giữa tôi và người thầy ấy.

Thầy chưa bao giờ yêu cầu tôi trả bất kỳ chi phí nào. Ngay cả những ứng dụng học tập có yêu cầu phí, thầy đều sẵn sàng mua cho tôi mà không đòi hỏi gì. Tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ đó. Nhưng theo thời gian, những tật xấu của tôi bắt đầu bộc lộ. Tôi dần xem mọi thứ thầy giúp mình như điều hiển nhiên, thậm chí còn nghĩ rằng thầy có trách nhiệm phải hỗ trợ tôi. Đó là một suy nghĩ đáng xấu hổ. Tôi đã dần trở nên vô ơn và ứng xử kém, khiến mọi thứ trở nên tồi tệ.

Một lần, thầy đã nói với tôi: "Em thử suy nghĩ xem tại sao người ta đi làm 3, 4 năm, người ta học được bao nhiêu thủ thuật, rồi bây giờ phải ngồi đây chỉ cho em? Anh có được lợi lộc gì từ em đâu." Lúc đó, tôi vẫn chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của lời nói đó. Tôi không nhận ra sự hy sinh về thời gian và công sức mà thầy đã bỏ ra chỉ để giúp đỡ tôi, mà không hề mong đợi điều gì đáp lại.

Mối quan hệ này không chỉ giúp tôi phát triển kỹ năng chuyên môn mà còn dạy tôi rất nhiều về cách cư xử. Lúc trước, tôi không phải là người khó chịu vì bị ai đó "seen" tin nhắn mà không trả lời, nhưng chính tôi lại thường xuyên "seen" tin nhắn của người khác và không hồi đáp. Tôi đã bị khiển trách nhiều lần vì điều này, nhưng phải đến lần thứ hai, thứ ba, tôi mới nhận ra lỗi của mình.

Thầy đã nhiều lần giận tôi vì thái độ và sự thiếu suy nghĩ. Có lần, thầy dành hàng giờ chỉ để khuyên bảo tôi, để lại một câu nói mà tôi sẽ nhớ mãi: "Mọi hành động đều có trách nhiệm đi kèm, và xin lỗi không phải lúc nào cũng đủ."

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tôi vẫn chưa thực sự hiểu được. Đỉnh điểm là khi tôi phạm phải một sai lầm nghiêm trọng: đăng tải những thứ linh tinh lên dự án học tập chung, một dự án đã được công khai. Dù đã nhiều lần bị cảnh báo, tôi không thay đổi mà chỉ biết xin lỗi, rồi lại tiếp tục sai lầm.

Và hôm nay, tôi đã thực sự mất đi mối quan hệ này. Sự thiếu suy nghĩ và những hành động bốc đồng đã khiến tôi trả giá đắt. Đây là bài học sâu sắc mà tôi phải nhận lấy. Tôi hoàn toàn xứng đáng với điều này, bởi tôi đã không biết trân trọng những gì mình có.

Người thầy của tôi đã cho tôi rất nhiều và chúng tôi đã có những kỷ niệm đẹp. Nhưng giờ đây, tôi đã để vuột mất tất cả chỉ vì sự thiếu trách nhiệm và vô tâm của bản thân. "Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình" – bài học này sẽ mãi in sâu trong tôi.

Từ khóa: 

thinking hub

,

xã hội