Ai lại ghét Tết?

  1. Marketing

Mình vừa được xem 2 viral video từ 2 nhãn hàng liên quan tới thời trang/may mặc, cả 2 đều có cùng chung một chủ đề khá thú vị. Bạn xem thử nhé.

ONOFF đang trong quá trình brand repositioning, họ định hình khách hàng và sản phẩm tốt khi tập trung vào đồ underwear & công nghệ heattech, có phần lấy cảm hứng từ Uniqlo, vốn rất được khách hàng Việt Nam ưa chuộng.

May's House Designer thì khác, họ là một thương hiệu thời trang thiết kế tại Hà Nội, rất mạnh ở mảng áo dài.

Bạn đánh giá thế nào về 2 viral video trên? Và bạn, bạn có thấy Tết phiền không ? Bạn có sợ Tết không ?

Từ khóa: 

marketing

Em thấy cả 2 video này đều khá hay, nhưng em ấn tượng hơn với cái thứ 2 (do nó dài và có vẻ có chiều sâu hơn).

Video đầu lấy bối cảnh ở thành phố, video thứ 2 bối cảnh ở nhà quê. Còn nhà em ở thành phố, nhưng ăn tết theo kiểu ở quê. Cách đây khoảng 5 năm, mỗi lần tết đến em thật sự thấy sợ, có những ngày cả nhà phải thức từ lúc 3-4h sáng đến tận 1-2h khuya sáng hôm sau để dọn dẹp, trang trí, chuẩn bị tết (mặc dù ngày thường vẫn dọn dẹp thường xuyên). Sợ nhất là phần đốt vàng mã ngày mồng 3 tết (em chịu trách nhiệm phần này), có năm em phải đốt đến gần 10 kg giấy tiền vàng mã. Đồ ăn thì buổi nào cũng dư, suốt 3 ngày tết, mỗi ngày cúng 2 con gà, không ăn hết thì để đó và tiếp tục làm cúng con khác. Nghĩ lại thời đó đúng là em sợ tết thật.

Nhưng bây giờ, qua hành trình 2-3 năm làm công tác tư tưởng cho mẹ em, thì giờ tết nhà em khá nhẹ nhàng. Vàng mã sẽ đốt tượng trưng, đồ cúng thì vẫn có gà, nhưng chủ yếu là đồ chay (ít hơn và bớt cầu kì hơn rất nhiều). Thời gian còn lại sẽ để tiếp khách và cả nhà đi chùa. Bây giờ thì em cũng không còn sợ hay ghét tết nữa.

Mẹ em mà được xem 2 video này chắc có lẽ sẽ rất thích đây :))

Trả lời

Em thấy cả 2 video này đều khá hay, nhưng em ấn tượng hơn với cái thứ 2 (do nó dài và có vẻ có chiều sâu hơn).

Video đầu lấy bối cảnh ở thành phố, video thứ 2 bối cảnh ở nhà quê. Còn nhà em ở thành phố, nhưng ăn tết theo kiểu ở quê. Cách đây khoảng 5 năm, mỗi lần tết đến em thật sự thấy sợ, có những ngày cả nhà phải thức từ lúc 3-4h sáng đến tận 1-2h khuya sáng hôm sau để dọn dẹp, trang trí, chuẩn bị tết (mặc dù ngày thường vẫn dọn dẹp thường xuyên). Sợ nhất là phần đốt vàng mã ngày mồng 3 tết (em chịu trách nhiệm phần này), có năm em phải đốt đến gần 10 kg giấy tiền vàng mã. Đồ ăn thì buổi nào cũng dư, suốt 3 ngày tết, mỗi ngày cúng 2 con gà, không ăn hết thì để đó và tiếp tục làm cúng con khác. Nghĩ lại thời đó đúng là em sợ tết thật.

Nhưng bây giờ, qua hành trình 2-3 năm làm công tác tư tưởng cho mẹ em, thì giờ tết nhà em khá nhẹ nhàng. Vàng mã sẽ đốt tượng trưng, đồ cúng thì vẫn có gà, nhưng chủ yếu là đồ chay (ít hơn và bớt cầu kì hơn rất nhiều). Thời gian còn lại sẽ để tiếp khách và cả nhà đi chùa. Bây giờ thì em cũng không còn sợ hay ghét tết nữa.

Mẹ em mà được xem 2 video này chắc có lẽ sẽ rất thích đây :))

Từ hồi còn đi học ở quê, Tết năm nào em cũng sợ hết vì sẽ dọn dẹp lau chùi mọi ngóc ngách trong nhà, đi mua sắm cả 1 danh sách dài và các thể loại cúng kính. Tết chỉ thật sự đến từ mùng 4 đến mùng 10 vì sẽ được ngủ dài, đi chơi nhà bạn, coi tivi.

Nhưng từ khi xa nhà đi học, Tết là thời gian gia đình đoàn tụ nên mẹ cũng giảm gọn lại các thủ tục, không còn quá kĩ tính cho lau dọn nhà sạch bóng như trước. Cả nhà sẽ dành thời gian ăn cơm cùng nhau(chứ không nấu các món cầu kì như trước), đi du lịch cùng nhau nhiều hơn.

Em thích clip thứ 2 hơn bởi cách dẫn dắt câu chuyện và cách lồng ghép thương hiệu khá mượt và khiến em hoài niệm nhiều hơn là clip 1.

Chị thì ko sợ Tết, trừ có khoản lì xì hơi "sợ" chút vì nhà chị hai bên nội ngoại quá đông anh em.

Còn Tết là dịp sum vầy cả nhà, anh em gia đình khắp nơi tụ tập nên cảm giác ấm áp vui mà. Tết chị ít dành thời gian cho bạn bè, chủ yếu là gia đình thôi.

2 video này thì chị thấy:

  • Video 1 kể chuyện kiểu dung dị, nhẹ nhàng, hình ảnh màu sắc, đồ tương đối đẹp - nhưng ấn tượng về brand của chị thấy hơi thấp
  • Video 2 lối kể chuyện có tiết tấu, đặc sắc hơn ; thắt mở cũng tốt hơn. Phần insert hình ảnh brand vào video chị thấy cũng ấn tượng hơn. Có lẽ 1 phần vì áo dài Tết hình ảnh nó rõ nét hơn. Nhưng bạn quay dựng tốt, chị thích lối kể chuyện của video số 2

Hay qúa!