5/8/2024 - Bác bán cá trên đường

  1. Phong cách sống

  2. Giáo dục

  3. Văn hóa

  4. Noron

Sáng nay, mình với con đi trên đường để đưa con tới trường. Trên đường từ Phạm Văn Đồng tới Xuân Thuỷ, một chú bán cá đi trước mặt hai mẹ con. Chú mặc chiếc áo xanh đã bạc màu, lưng áo rách một đoạn dài. Chú chở đằng sau một sọt cá to thật to, có lẽ giỏ cá quẹt vào nên lưng áo mới có vết rách như vậy, nó cũng chuyển sang màu vàng do thấm những vết gỉ sét của chiếc giỏ sắt.

Mình hỏi con: "Con thấy gì từ ông đi đằng trước mình?" và chỉ cho con.

Con nói: Sao áo ông bị rách vậy mẹ?

Mình nói: Con đoán thử xem?

Con: Con cũng không biết nữa.

Mình giải thích cho con do công việc của ông và giải thích kỹ vì sao lại có vết rách và màu vàng trên lưng.

Thấy con không nói gì. Bạn ấy 6 tuổi và sắp sang tuổi thứ 7, có thể sau đó bạn suy nghĩ hoặc cũng có thể không suy nghĩ về việc này nữa nhưng với mình thì hình ảnh ấy cũng là một hình ảnh thật đẹp!!! Biết đâu sau hình ảnh đó là niềm hi vọng của cả một gia đình...

Từ khóa: 

phong cách sống

,

giáo dục

,

văn hóa

,

noron